Barca nghiền nát Benfica để tiến vào tứ kết Cúp C1

12/03/2025 - 07:10

Barcelona đã dễ dàng đánh bại Benfica trên sân nhà nhờ sự tỏa sáng của Lamine Yamal và Raphinha, qua đó giành vé vào chơi ở tứ kết Champions League 2024/25.

Rạng sáng ngày 12-3 (giờ Việt Nam), Barcelona tiếp đón Benfica trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, đội bóng Bồ Đào Nha buộc phải dồn lên tấn công để hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Blaugrana đã thể hiện sức mạnh vượt trội và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Barca cho thấy đẳng cấp vượt trội ngay ở những phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Barca cho thấy đẳng cấp vượt trội ngay ở những phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đã tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn. Benfica chủ động tấn công, trong khi Barcelona vẫn giữ được nhịp độ cao với những pha phản công sắc bén. Phút 11, Raphinha mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Chỉ 2 phút sau, Benfica đã có câu trả lời khi Otamendi đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau quả tạt chuẩn xác từ bên cánh phải.

Tuy nhiên sau khi bị gỡ hòa, Benfica tỏ ra nóng vội và để Barcelona tận dụng triệt để sự bất cẩn. Phút 27, Lamine Yamal sau khi kiến tạo cho Raphinha ghi bàn, đã trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số với một cú cứa lòng điệu nghệ đưa Barcelona dẫn 2-1. Chưa dừng lại ở đó, Raphinha hoàn tất cú đúp của mình ở phút 42 để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Yamal và Raphina đã có một ngày thi đấu xuất sắc (Ảnh: Getty).

Yamal và Raphina đã có một ngày thi đấu xuất sắc (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp 2, Benfica có một cơ hội ngon ăn ở phút 49 khi Aursnes đưa bóng vào lưới Barca, nhưng bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị. Cơ hội lại tiếp tục đến với Barcelona ở những phút sau đó khi Dani Olmo và Ferran Torres có những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Barcelona, giúp đội bóng của HLV Hansi Flick giành chiến thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận. Với kết quả này, Barcelona chính thức giành vé vào tứ kết Champions League mùa giải 2024/25.

Với kết quả này, đoàn quân của Hansi Flick sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Dortmund và Lille tại vòng tứ kết, diễn ra vào ngày 8-4.

* Thêm 1 thắng lợi nữa ở trận lượt về giúp Inter Milan đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận.

Trận đấu giữa Inter Milan và Feyenoord đã diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính, cống hiến cho khán giả những pha bóng mãn nhãn. Đã thắng 2-0 ở lượt đi, Inter Milan tự tin khi tiếp đón đại diện Hà Lan ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Ngay từ những phút đầu tiên, Inter Milan đã thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng khi liên tục dồn ép đối thủ. Phút thứ 4, Henrikh Mkhitaryan có cơ hội tung cú sút xa nguy hiểm, nhưng thủ môn Feyenoord đã xuất sắc cản phá. Đến phút thứ 8, sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, Marcus Thuram đã tung ra cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, mở tỷ số cho Inter Milan.

Feyenoord không thể tạo được bất ngờ trước Inter

Feyenoord không thể tạo được bất ngờ trước Inter

Sau bàn thắng, Inter Milan tiếp tục duy trì thế trận tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 16, Mehdi Taremi có pha dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Feyenoord một lần nữa chơi xuất sắc. Những phút tiếp theo, Feyenoord dần lấy lại thế trận và tạo ra một số pha phản công nguy hiểm.

Phút thứ 39, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Feyenoord hưởng quả penalty, và Jakub Moder đã thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, Inter Milan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 49, Marcus Thuram có pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Đến phút thứ 50, Inter Milan được hưởng quả penalty, và Hakan Calhanoglu đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Inter Milan và tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Như vậy Inter Milan hiên ngang có mặt ở vòng tứ kết Champions League và đang là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Italia năm nay.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN