Trải nghiệm những ngày đầu trong quân ngũ

07/03/2025 - 05:21

BDK - Những ngày đầu trong quân ngũ thường rất đặc biệt và có thể là một thử thách lớn đối với nhiều người. Đó là khoảng thời gian mà mỗi tân binh phải làm quen với môi trường quân đội, học hỏi các kỷ luật, kỹ năng sống và làm việc theo nhóm, đồng thời thích nghi với một cuộc sống mới kỷ luật hơn.

Buổi sinh hoạt tập thể của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 516, Trung đoàn BB895. 

Tinh thần đồng đội

“Ngày đầu tiên khoác trên mình bộ quân phục, tôi không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào không gian mới. Những tiếng còi lệnh, những câu khẩu hiệu vang lên, tất cả đều mới mẻ nhưng tôi rất hào hứng và quyết tâm tập luyện thật tốt trong thời gian tại ngũ của mình”. Đó là tâm sự của chiến sĩ Trần Gia Bảo, Tiểu đội 10, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 516.

Thiếu tá Trương Văn Tường - Chính trị viên Tiểu đoàn 516, Trung đoàn BB 895 cho biết: Đa số các chiến sĩ thường gặp khó khăn trong những ngày đầu, đó là phải làm quen với lịch trình huấn luyện, các bài thể dục, học tập kỹ năng cũng như những kỹ thuật chuyên môn khác. Đây là lúc các tân binh phải vượt qua sự mệt mỏi, kiên trì và bền bỉ. Phải làm theo mệnh lệnh, tuân thủ các quy định về giờ giấc, trang phục, tác phong và cách cư xử. Điều này đôi khi khiến nhiều chiến sĩ cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng giúp tạo ra tinh thần đoàn kết và sự mạnh mẽ trong mỗi cá nhân, cũng chính nhờ đó các chiến sĩ mới bắt đầu hiểu hơn về chính bản thân mình.

Được cùng làm việc với các đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau, các chiến sĩ vượt qua nhiều thử thách trong những ngày đầu. Về điều kiện sinh hoạt tuy có sự khác biệt so với cuộc sống ngoài xã hội nhưng các chiến sĩ mới xem việc sinh hoạt phải theo chế độ ngày, tuần, thời gian khít rịt và những bữa ăn hợp lý, khoa học sẽ giúp họ hoàn thiện mình hơn so với ngoài xã hội.

Chiến sĩ Trần Văn Phương Đạt, Tiểu đội 1, Trung đội, Đại đội 1, Tiểu đoàn 516 lần đầu tiên xa gia đình chia sẻ: “Những ngày đầu nhập ngũ, tôi cảm thấy nhớ gia đình, bạn bè và cuộc sống tự do bên ngoài. Đây là thử thách tâm lý lớn đối với lứa tuổi thanh niên, nhưng bản thân nhận thấy khi vào môi trường quân đội là cơ hội để trưởng thành và rèn luyện tính tự lập. Mỗi khi nhớ về gia đình, chúng tôi lại tìm đến nhau, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc và giúp nhau vượt qua thời gian xa gia đình. Đôi khi, chỉ cần một câu nói từ đồng đội cũng khiến tôi cảm thấy mình như đang ở bên cạnh bạn bè, người thân”.

Trách nhiệm của người lính

Thiếu tá Trương Văn Tường - Chính trị viên Tiểu đoàn 516, Trung đoàn BB 895 cho biết thêm: Yếu tố quan trọng là lý tưởng và trách nhiệm của một người lính. Khi chiến sĩ mới hiểu rõ được nhiệm vụ của mình, biết rằng mình đang góp phần bảo vệ đất nước, bảo vệ những giá trị thiêng liêng, họ sẽ cảm thấy sự cống hiến là xứng đáng. Cảm giác tự hào về màu cờ sắc áo và trách nhiệm với Tổ quốc có thể làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Mỗi chiến sĩ đều có một mục tiêu, một lý tưởng để phấn đấu và đó là điều giữ cho họ vững vàng vượt qua thử thách. Chiến sĩ mới cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố như tình đồng đội gắn kết, lý tưởng và trách nhiệm với Tổ quốc, tình yêu thương gia đình, sự động viên từ người thân và một ý chí kiên cường. Những yếu tố này không chỉ giúp họ đối mặt với khó khăn mà còn giúp họ trưởng thành hơn từng ngày trong quân ngũ.

Theo chiến sĩ Ngô Thanh Nam, Tiểu đội 11, Trung đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn 516 tâm sự: “Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại tự nhủ rằng những ngày tháng vất vả này không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả những người thân yêu ở nhà, vì sự bình yên của cả đất nước. Lý tưởng đó giúp tôi mạnh mẽ hơn và tiếp tục chiến đấu”. Bản thân mỗi chiến sĩ cũng phải rèn luyện ý chí và sức mạnh tinh thần. Họ tự nhủ rằng mình đã chọn con đường này và cần phải mạnh mẽ, dù có khó khăn hay thử thách. Sự kiên trì và ý chí vươn lên là chìa khóa giúp họ vượt qua mọi cảm giác yếu đuối và nhớ nhà.

“Có lúc tôi cảm thấy rất mệt nhưng nghĩ đến những gì mình đã trải qua, nghĩ đến lý tưởng của một người lính, tôi lại tự nhủ phải mạnh mẽ. Mỗi lần cảm thấy nhớ nhà, tôi lại lấy đó làm động lực để tiếp tục tiến về phía trước”, chiến sĩ Phạm Anh Nhật, Tiểu đội 15, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 516 chia sẻ.

Những trải nghiệm trong quân ngũ dù khó khăn nhưng mang lại cho mỗi người lính một sự trưởng thành và một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn sau này. Cảm giác kiêu hãnh khi khoác lên mình bộ quân phục, vượt qua những thử thách ban đầu và học hỏi được nhiều bài học quý giá từ cuộc sống quân ngũ là một phần trong quá trình trưởng thành của mỗi người.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN