Ông Nguyễn Văn Dùm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thắc mắc như sau: Cháu trai tôi là Nguyễn Văn Gọn làm nghề đóng đáy trên kênh rạch. Tháng 6-2016, xảy ra tranh chấp khu vực đóng đáy giữa Gọn và ông Hoành. Trong lúc 2 bên cự cãi, giằng co miệng đáy với nhau, ông Hoành bất ngờ dùng cây dầm bơi xuồng đánh Gọn trúng vai phải làm Gọn té xuống kênh rồi bỏ đi.
Qua điện thoại đường dây nóng, bà Trương Thị Thu, ngụ ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, rất bức xúc vì mâu thuẫn giữa gia đình bà và hộ bà Đặng Thị Trúc Mai. Bà Thu cho rằng trình báo với chính quyền địa phương đã lâu nhưng chưa được giải quyết. Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Bà Nguyễn Thị Mượt (Mỏ Cày Bắc) hỏi: Tôi sống chung với ông B. (chấp nối) từ tháng 5-2000 nhưng không có đăng ký kết hôn, có một con chung đã 16 tuổi. Trước đây, lúc mẹ tôi còn sống, tôi và ông B. ở tại nhà của bà, do bà đứng tên chủ hộ. Năm 2003, mẹ tôi chết thì ông B. đứng tên chủ hộ, có cả tôi và đứa con trong hộ khẩu. Mẹ tôi có mảnh đất vườn 120m2 đã cho tôi và tôi đứng tên chủ sở hữu.
Trong tháng 7-2017, Báo Đồng Khởi đã nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh:
Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1973) ở Tổ 1, ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành. Anh Hoàng bị bệnh thận nặng, không thể lao động được. Chị Vân (vợ anh Hoàng) vừa phải chăm sóc cho chồng, vừa phải làm thuê để kiếm tiền nuôi con nhỏ sắp vào học lớp 4.
Bà Trần Thị Mai (Chợ Lách) hỏi: Mẹ tôi có 1ha đất vườn do bà đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và 1 ngôi nhà cấp 4. Bà có 4 người con (3 trai, 1 gái), mỗi người đều có gia đình riêng, bà sống tại đây với cháu ngoại (con người con gái út, là tôi), lúc đó cháu hơn 3 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Hà (Châu Thành) thắc mắc: Tối 20-4-2017, con trai tôi chạy xe đạp điện về nhà. Tới khúc quanh rẽ vào đường về nhà thì bị tai nạn giao thông do vướng vào nhánh cây của ông A. để bên đường. Chỗ này không có đèn đường, ông A. để cây để chờ xe tải chở đi nhưng không có tín hiệu cho người khác chú ý.
Nhiều người dân rất bức xúc vì công trình đê bao dọc theo sông Cửa Tiểu, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại thi công đã lâu nhưng chưa hoàn thành. Hiện đang vào mùa mưa lũ, triều cường dâng cao, người dân địa phương lo ngại sẽ bị thiệt hại về mùa màng và cả về sức khỏe, tính mạng.
Đó là trường hợp của ông Châu Văn Cò (sinh năm 1960), nguyên quán thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm.
Ông Hà Văn Ba (Chợ Lách) thắc mắc:Trong lúc ngồi nhậu với bạn ở quán ven đường, cháu trai tôi là Hà Văn Còn và các bạn thấy có cô gái đẹp đi qua nên nảy sinh ý định thách đố nhau đoán tuổi cô gái. Còn đoán cô gái này khoảng 20 - 23 tuổi, nếu thua sẽ trả cho nhóm bạn 1.000 USD, còn nếu thắng thì chỉ nhận 500 USD và được cả nhóm đồng ý.
Nhiều người dân ở ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành rất ấm ức vì đã mua phải những vật dụng quá đắt, nhưng chất lượng kém. Sự việc xảy ra vào ngày 1-7-2017 tại nhà của ông Đ..
Theo Thông tri số 08-TT/TU ngày 5-6-1992 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 170 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-1992) và 162 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (1830 - 1992) được ban hành, kỷ niệm ngày sinh của 2 nhà thơ yêu nước này được xem như ngày hội truyền thống văn hóa hàng năm của tỉnh.