Sáng 20-10-2016, bà Hoàng Thị Hương - Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm đã ban hành quyết định “Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng” đối với ông Đ.H.N (sinh năm 1981, ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm). Đây là trường hợp “Mòn mỏi chờ thi hành án để được quyền nuôi dạy con” mà Báo Đồng Khởi đã phản ánh trên số báo 3570, ngày 14-10-2016.
Ông Lâm Văn Tân - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cho biết, đã phê duyệt dự án thủy lợi do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết kế nhằm giải quyết tình trạng ứ đọng nước mưa gây ngập nghiêm trọng tại Ấp 6 và 7, xã Thạnh Phong hiện tại. Dự án này sẽ tiến hành bất cứ lúc nào nếu người dân đồng thuận.
Báo Đồng Khởi số ra ngày 26-9-2016, mục Luật sư tư vấn bạn đọc có bài: “Đối tượng vi phạm phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.
Báo Đồng Khởi, số ra ngày 15-2-2016, chuyên mục “Tấm lòng nhân ái” có bài phản ánh trường hợp của chị Lê Thị Thái Diễm (ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại) bị chồng bỏ, trong khi phải nuôi con gái tên Hồ Lê Kim Vy (3 tuổi) bệnh bại não do bị té lúc 5 tháng rưỡi tuổi. Chị Diễm thuộc diện hộ nghèo.
Gửi thư cho tòa soạn, độc giả Hồ Thanh Liêm (Vĩnh Long) cho biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Tính, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.
Thân hình gầy còm, hốc hác, trông chị già nua hơn nhiều so với cái tuổi 35, cả buổi trò chuyện chỉ là những giọt nước mắt thường trực chứ không thể nở nổi một nụ cười.
Báo Đồng Khởi có bài phản ảnh trường hợp của chị Huỳnh Thanh Ngọc (hoàn cảnh nghèo, không nhà), bị bệnh và đang tá túc tại nhà chú ruột là ông Nguyễn Văn Lo, tổ 17, ấp Phú Thành, xã Phú Túc, Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Buổi trưa, bà Ba nằm võng nghe chương trình ca cổ của đài phát thanh, đang thưởng thức giọng ca mùi mẫn của đôi nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thủy với bài “Bánh bông lan” thì thằng Tiến, cháu ngoại bà nói: “Con tới nhà bạn chút nha ngoại”.
Ông Lâm Văn Tân - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cho biết vừa chỉ đạo chính quyền xã Thạnh Phong khẩn trương tập hợp những người có quyền lợi đối với kênh nội đồng đi ngang địa bàn Ấp 6 và Ấp 7 của xã này để vận động giải quyết nạo vét.
1. Nhìn Võ Thanh Lâm, 8 tuổi, đen đúa, ốm yếu lọt thỏm giữa nhóm học sinh đi nhận học bổng, ai nấy đều thương. Chúng tôi được cô giáo Nguyễn Thị Lan, Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm dẫn đường đến nhà Lâm ở Tổ 3, Ấp 2, thị trấn Giồng Trôm. Vòng qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, chật hẹp, sâu trong vườn dừa là ngôi nhà tạm bợ của bà Nguyễn Thị Bé, 62 tuổi, bà ngoại của Lâm.
Trong tháng 9-2016, Báo Đồng Khởi đã nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh: