 |
Chị Hạnh cùng mẹ chồng đứng trước căn nhà ở nhờ trên đất người khác. |
Gửi thư cho tòa soạn, độc giả Hồ Thanh Liêm (Vĩnh Long) cho biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Tính, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.
Đây là một hộ nghèo, phải ở nhờ trên đất của
người bà con. Nay đất này đã bán cho chủ mới, cả gia đình anh Tính (7 người)
không có chỗ để ở và phải thắp đèn dầu vào buổi tối. Phóng viên Báo Đồng Khởi
đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông
tin về vấn đề này.
Nhà anh Tính ở sâu trong vườn, thuộc Tổ 4, ấp Long Hòa
(xã Long Thới), có diện tích khoảng 30m2, cất trên đất của người anh. Nhà này được
làm bằng cây tạm, lợp tôn thiếc, nền lót gạch tàu. Cách nay khoảng 4 tháng, đất
này được bán cho người khác và chủ đất mới đã không cho anh Tính ở nhờ nữa. Gia
đình anh Tính có 7 người gồm: vợ chồng anh Tính, 4 người con cùng một mẹ già đã
gần 70 tuổi. Anh Tính làm nghề thợ hàn, thường xuyên đi làm thuê (hàn xà lan) ở
xa, mỗi tháng chỉ về nhà 1 hoặc 2 lần.
Năm 2000, trong lúc đi làm thuê ở Trà Vinh, anh Nguyễn
Văn Tính quen biết và kết hôn với chị Thạch Thị Hạnh (là người Khmer). Năm
2002, vợ chồng anh dắt đứa con đầu lòng cùng về quê ở xã Long Thới sinh sống.
Thông cảm cho hoàn cảnh nghèo, một người bà con đã cho vợ chồng anh Tính dựng
chòi ở nhờ trên đất của mình. Chị Hạnh cho biết, hàng tháng, anh Tính cho chị
khoảng 2 triệu đồng, đủ để đóng hụi “chết” và trả nợ cho Ngân hàng Chính sách
xã hội (tổng cộng 1,2 triệu đồng), còn lại chị nhín nhúc chi tiêu cho gia đình.
Chị Hạnh ở nhà chăm sóc cho mẹ chồng là bà Huỳnh Thị Yến đã gần 70 tuổi, bị tai
biến liệt nửa người (không thể đi lại được) và chăm nom 4 người con. Thỉnh thoảng,
nhà thờ Giòng Mến Thánh Giá Cái Nhum có cho chị gạo để ăn hoặc những lúc lễ, Tết,
gia đình chị được chính quyền xã tặng quà của các tổ chức từ thiện. Do hoàn cảnh
quá nghèo nên đứa con đầu lòng của chị (cháu Mai) đành phải bỏ học khi mới thi
tuyển đậu vào lớp 10. Các cháu: Tuyền, Đô, Hoàng thì còn đi học. “Chủ đất mới
đuổi gia đình tôi đi. Họ còn kêu chủ nhà, chỗ tôi câu điện xài nhờ cắt điện nữa.
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ phải thắp đèn dầu để học bài. Trước đây, những khi tưới
cây thì chủ đất cũ có cho bơm nhờ nước mương để xài. Giờ thì chủ đất mới không
cho nữa. Tụi nhỏ phải xách thùng đi xin nước của người khác”, chị Hạnh xúc động.
Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Phương Thảo - cán bộ
phụ trách giảm nghèo xã Long Thới cho biết: “Xã đang làm thủ tục để xin cho bà
Yến một xe lăn để bà có thể di chuyển trong nhà. Các ngành, đoàn thể xã đã quan
tâm, tìm nguồn để hỗ trợ cho gia đình của chị Hạnh một nhà tình thương nhưng
không có đất để dựng nhà”. Còn ông Trương Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Thới
cho rằng: “Tôi có nghe nói việc hộ anh Tính ở nhờ trên đất của người khác nhưng
không hay việc anh bị đuổi đi và bị cắt điện”.
Qua thông tin này, mong rằng chính quyền xã Long Thới sẽ
có biện pháp tích cực để hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tính,
chị Hạnh. Gia đình này rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ Tòa soạn Báo Đồng Khởi,
số 171-173, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre; số điện thoại:
075.3822311.