(Ông Trần Quang Nhịn - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Giồng Trôm)
Là trường hợp của bệnh nhân Dương Chí Thiện, sinh năm 1972, ngụ số 251D, Ấp 3, xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre. Anh Thiện được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển về điều trị tiếp tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu vào ngày 21-7-2016 với chẩn đoán: Dập não thái dương trái, dập não trán trái, gãy xương đùi trái, nhiễm trùng vết mổ vùng thái dương trái.
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Báo Đồng Khởi và Đoàn Luật sư Bến Tre về tư vấn, trợ giúp pháp lý cho công dân, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi xin thông báo:
Sáng nay, như thường lệ, chị Quỳnh chở con gái Bảo Thư tới trường. Tới nơi, chẳng may cháu bé bị rớt chiếc dép. Chị còn đang loay hoay thì một người phụ nữ nói: “Dép của cháu đây. Tôi lượm dùm rồi nè!”. “Cám ơn chị!”, chị Quỳnh nhận lại chiếc dép. “Không có chi. Giúp nhau chút thôi mà”, người phụ nữ đáp. “Hãy còn sớm. Mình đi uống ly nước nhé”, chị Quỳnh ngỏ lời mời.
Đến nay, mẹ con chị Văn Thị Lượm, ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long, huyện Châu Thành được các mạnh thường quân hỗ trợ 34 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm, quần áo học sinh.
Theo phản ánh của một số hộ dân ở Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 9, Ấp 2, xã Phong Nẫm (Giồng Trôm), những ngày gần đây, người dân ở khu vực này rất khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu. Nguyên nhân, con rạch dẫn nước chung cho các hộ dân này có một đoạn bị cát lấp đầy nên không thể dẫn nước được. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Ông Lê Quang Thanh (Phường 3, TP. Bến Tre) khiếu nại, cho rằng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Ba Tri không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) (tọa lạc tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri) từ mẹ của ông là bà Trịnh Thị Mạnh (đã chết) sang tên cho ông. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
51 tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối, chị Văn Thị Lượm ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành mong ước được nhà hảo tâm giúp đỡ để con trai được tiếp tục đến trường.
Trong tháng 8-2016, Báo Đồng Khởi đã nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh:
UBND huyện Giồng Trôm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (gọi tắt là SEQAP), giai đoạn 2010 - 2016.
Sau khi Báo Đồng Khởi đăng bài “Nghị lực phi thường của cậu bé ung thư”, về hoàn cảnh em Nguyễn Hữu Nghị (20 tuổi, ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc), cụ Nguyễn Thị Liêm (thường gọi Năm Liêm, 82 tuổi, ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành) đã nhờ Báo Đồng Khởi chuyển đến gia đình Hữu Nghị mỗi tháng 200 ngàn đồng.
Ông Nguyễn Văn Út ở Tổ nhân dân tự quản số 7, Ấp 6 (Cái Chốt), xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm hiện đang gặp khó khi làm hồ sơ xin việc làm cho cô con gái (tên H.) vừa tốt nghiệp đại học. Bởi lẽ, toàn bộ giấy tờ như khai sinh, chứng minh nhân dân, bằng cấp của H. đều ghi địa chỉ là Ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, trong khi hộ khẩu thì ghi là ấp Cái Chốt, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.