
51 tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối, chị Văn Thị Lượm ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành mong ước được nhà hảo tâm giúp đỡ để con trai được tiếp tục đến trường.
Con trai chị Lượm là cháu Đoàn Hữu Hiếu Nghĩa, sinh năm
2000, hiện học lớp 11 Trường THPT Diệp Minh Châu (xã Tiên Thủy, huyện Châu
Thành). 9 năm liền cháu đều là học sinh giỏi nhưng từ lúc mẹ bệnh, tinh thần
cháu sa sút, việc học giảm đi, học lực còn loại khá. Con đường đi đến ước mơ trở
thành chiến sĩ công an, chăm lo cho mẹ khi tuổi già đối với Hiếu Nghĩa dần trở
nên xa và khó hơn. Chị Lượm cho biết: “Hơn 2 năm trước, bụng tôi thường xuyên bị
đau nhưng chỉ khám ở các nhà thuốc bên ngoài đến lúc đau nhiều mới đi Bệnh viện
115, TP. Hồ Chí Minh để khám”. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán chị Lượm bị bệnh ung
thư đại tràng giai đoạn 3 và bướu ác tính phải mổ. Sau một tháng chị đến tái
khám, bệnh di căn, chị phải mổ lần 2 và vô hóa chất. Số tiền chị dành dụm khi
làm giúp việc nhà hơn 10 năm định về quê cất nhà cũng dùng hết cho việc chữa bệnh. Sau đó, chị về quê, cất ngôi nhà lá hơn 10m2 trên mảnh đất
của mẹ ruột. Hàng ngày, chị đi bán vé số và bán thêm vài ba bịch bánh kẹo ở nhà
để cố gắng kiếm tiền sinh sống. Nhà anh em đông, hoàn cảnh khó khăn nên ngày
xưa chị Lượm chỉ được học đến lớp 5. Đối với việc học của con trai, chị chỉ biết
động viên cháu cố gắng học để sau này có việc ổn định. Khi nói về con trai của mình, chị Lượm ngậm ngùi: “Nó
(cháu Hiếu Nghĩa) bị cha bỏ lúc 12 tháng tuổi. Tôi gửi con cho bà ngoại chăm
sóc và lên TP. Hồ Chí Minh làm giúp việc nhà. Ban ngày thì đi chợ, nấu cơm, lau
nhà còn đêm thì âm thầm khóc vì nhớ con. Tôi phát bệnh lại, Nghĩa thường hay nằm
cạnh bên tay rồi thủ thỉ, ước thời gian quay trở lại để mẹ khỏi phải bệnh thì mẹ
con mình sẽ không buồn nữa”. Hiện nay, bệnh chị lại tái phát, bác sĩ thông báo với gia
đình không thể mổ được chỉ có thể vô hóa chất để cầm chừng cho sự sống của chị.
Chị Lượm ngậm ngùi chia sẻ: “Hôm trước, khi đưa tôi vào cấp cứu tại Bệnh viện
Nguyễn Đình Chiểu, Hiếu Nghĩa cứ cầm tay tôi rồi nói, mẹ ơi cố gắng lên. Cháu cứ
nói liên tục... làm tôi càng lo hơn. Trầm tính, ít nói chuyện nhưng thay thế
cho việc ít nói của mình, Hiếu Nghĩa thường phụ ngoại tưới cây, chuẩn bị giường
cho mẹ ngủ trước khi học bài mỗi tối”. Bà Lê Hoàng Diệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tiên Long
cho biết: Cha chị Lượm mất sớm, nhà 8 anh em nên hoàn cảnh gia đình chị Lượm gặp
nhiều khó khăn. Mọi người trong nhà chịu khó nên mọi người trong xóm rất quý mến
và thường thuê làm. Bản thân chị chịu khó, hiền lành nhưng chẳng may gặp nhiều
điều không may trong cuộc sống. Hiện nay, bệnh nặng chẳng thể đi làm nên gửi
đơn mong nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Hiếu Nghĩa được tiếp tục đến trường và cất được
ngôi nhà che mưa, che nắng cho cháu vào mùa mưa bão. Gia đình của chị Lượm rất cần sự chia sẻ của bạn đọc gần
xa. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về Báo Đồng Khởi, số 171-173 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre; số điện thoại: 075.3822311.
Bài, ảnh: Xuân Hương
| Chia sẻ bài viết |