 |
| Cụ Liêm cảm động khi biết hoàn cảnh và ý chí của em Nguyễn Hữu Nghị. |
Sau khi Báo Đồng Khởi đăng bài “Nghị lực phi thường của cậu bé ung thư”, về hoàn cảnh em Nguyễn Hữu Nghị (20 tuổi, ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc), cụ Nguyễn Thị Liêm (thường gọi Năm Liêm, 82 tuổi, ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành) đã nhờ Báo Đồng Khởi chuyển đến gia đình Hữu Nghị mỗi tháng 200 ngàn đồng.
Số tiền này, cụ Liêm trích từ tiền hỗ trợ theo chính sách dành
cho người bị tù đày trong chiến tranh, mỗi tháng 791 ngàn đồng.
“Bà cảm động khi
biết được hoàn cảnh của cháu Nghị, bà cảm phục ý chí của cháu ấy! Nhưng bà già
rồi, đi đứng cũng không tiện nữa, chỉ sống dựa vào đồng lương hưu trí ít ỏi mà
thôi. Bà nhờ tụi con chuyển hộ cho cháu Nghị mỗi tháng 200 ngàn đồng để phụ phần
nào chi phí ăn học giúp gia đình cháu ấy. Nhắn với cháu ấy hộ bà là hãy cố gắng
học hành cho giỏi!” - cụ Liêm căn dặn chúng tôi.
Cụ Liêm hiện sống một mình trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, nằm
sâu trong con hẻm nhỏ cạnh Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Thỉnh thoảng, cụ cũng
trích lương hưu của mình để hỗ trợ những hoàn cảnh không may rơi vào khốn cùng
nhưng bản thân của người đó có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.