Trong đơn ly hôn, chị V. (Giồng Trôm) nêu bức xúc: “Xin cho tôi được ly hôn. Tôi không thể ở bên nhà chồng nữa. Bản thân anh ấy còn không tự bảo vệ được, làm sao bảo vệ được vợ con?”…
Ông Huỳnh Văn Đo, thường trú tại ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, khiếu nại việc Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành không giải quyết vụ tranh chấp, yêu cầu mở đường thoát nước của ông với chủ sở hữu bất động sản liền kề là bà Nguyễn Thị Phương Lan (ngụ cùng ấp). Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có được thông tin về vấn đề này.
Tháng qua, Ban Biên tập Báo Đồng Khởi đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của bạn đọc gửi đến qua email hoặc bưu điện:
Báo Đồng Khởi có chuyển đơn của ông Võ Văn Trọng, sinh năm 1941, ngụ tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại đến Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Bình Đại. Ông Trọng tố cáo ông Võ Văn Hóa - đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Thừa Đức lạm dụng chức quyền, có nhiều sai trái trong sinh hoạt, tài sản.
Hỏi: Tôi là cán bộ không chuyên trách cấp xã, có thai và đã gần sinh con. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không, mức đóng hàng tháng là bao nhiêu? (N.T.Ng. huyện Bình Đại, Bến Tre)
Ông Nguyễn Văn Ch. ngụ số 70A, khu phố 1, phường Phú Tân, TP. Bến Tre phản ánh, đã 2 năm liền (2014 và 2015), ông xin gửi cháu ngoại là Nguyễn Song V. (sinh ngày 9-11-2011), có cùng hộ khẩu với ông vào Trường Mẫu giáo Phú Khương nhưng vẫn không được. PV Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vụ việc này.
Gửi đơn cho Báo Đồng Khởi, ông Nguyễn Văn Nuôi (xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm) trình bày: Trước đây, khi cống Sơn Đốc 1 hoạt động, ông bị thiệt hại gần 2 công đất và được bồi thường 5 triệu đồng. Đến nay, cống Sơn Đốc 2 hoạt động, đất của ông tiếp tục sạt lở hơn 800m2 và bị sụp, lún cột nhà nhưng không được chính quyền địa phương hỗ trợ. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Đó là trường hợp của gia đình anh Phan Bá Tòng (35 tuổi), ở ấp 5, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm. Sau tai nạn giao thông, anh Tòng bị dập não trán, đến nay vẫn chưa làm phẫu thuật để lắp hộp sọ nhân tạo vào. Càng đáng thương hơn vì đứa con gái lớn của anh (7 tuổi) cũng bị chấn thương ở não và gãy cả 2 xương đùi…
Đây là một trong những nội dung mà UBND huyện Thạnh Phú vừa kiến nghị với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trong quá trình thực hiện giám sát về việc đầu tư, xây dựng, phát triển các khu vui chơi, giải trí (VCGT) cho trẻ em trên địa bàn huyện. Huyện cũng kiến nghị đầu tư xây dựng bể bơi, nhất là đối với những xã vùng xa gặp nhiều khó khăn.
Báo Đồng Khởi, số ra ngày 16-3-2015 có bài viết “Người dân ấp An Phong mong ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường”. Báo phản ánh việc người dân ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam phải sống chung với khói, bụi và mùi hôi khó chịu phát tán ra từ Công ty TNHH chăn nuôi, thức ăn gia súc Tấn Lợi.