Ông Nguyễn Văn Ch. ngụ số 70A, khu phố 1, phường Phú Tân, TP. Bến Tre phản ánh, đã 2 năm liền (2014 và 2015), ông xin gửi cháu ngoại là Nguyễn Song V. (sinh ngày 9-11-2011), có cùng hộ khẩu với ông vào Trường Mẫu giáo Phú Khương nhưng vẫn không được. PV Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vụ việc này.
Năm 2014, ông đến Trường Mẫu giáo Phú Khương xin mẫu đơn để cho cháu đi học (theo như thông báo 7 giờ) thì được trả lời “hết đơn”. Sáng 21-5-2015 vừa qua, từ 6 giờ sáng ông đã đến đứng xếp hàng chờ nhận đơn (xếp ở vị trí thứ 8), nhưng đến 7 giờ nhà trường phát chỉ có 4 đơn thì không phát nữa. Trong quá trình chờ đợi, ông Ch. thấy có người không xếp hàng mà vào trường, sau khi gặp giáo viên thì được nhận thẻ và được nhận mẫu đơn gửi trẻ đi học. Ông Ch. còn nêu bức xúc vì thái độ thiếu nhã nhặn của nhân viên nhà trường.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Bến Tre cho biết: “Đầu năm học, các trường đều có thống kê tỷ lệ trẻ ra lớp gửi đến Phòng GD&ĐT. Trên cơ sở này, Phòng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học và trình UBND Thành phố phê duyệt”. Theo Kế hoạch số 89/KH-PGD&ĐT ngày 9-4-2015 của Phòng GD&ĐT TP. Bến Tre (đã được UBND Thành phố phê duyệt), chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015-2016 Mầm non của Trường Mẫu giáo Phú Khương (chỉ nhận trẻ trên địa bàn phường Phú Khương và phường Phú Tân) là 181 trẻ; trong đó, chỉ tiêu cụ thể của từng nhóm tuổi như sau: 52 trẻ sinh năm (SN) 2010, 4 trẻ SN 2011, 87 trẻ SN 2013, 38 trẻ SN 2014. Như vậy, nhà trường phát 4 đơn với đối tượng trẻ SN 2011 là đúng với chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh.
Qua tìm hiểu, được biết nhà trường đã có dán thông báo trước cổng chính của trường, nhưng do ông Ch. sơ suất nên không đọc hết nội dung ghi trên thông báo: Về hình thức xét tuyển, nhà trường ưu tiên nhận trẻ có cha, mẹ thường trú trên địa bàn phường Phú Tân và Phú Khương; trẻ có cha, mẹ là cán bộ, công nhân viên của các cơ quan đóng trên địa bàn phường Phú Tân và Phú Khương.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Thành phố cho biết thêm, bà rất thông cảm với hoàn cảnh của ông Ch. và sẽ liên hệ với các trường mẫu giáo (công lập) khác để gửi cháu ngoại của ông vào học (nếu ông đồng ý).
Được biết, Trường Mẫu giáo Phú Khương là một trong các trường mẫu giáo của TP. Bến Tre đã đạt chuẩn quốc gia. Năm học mới 2015-2016 đến, cũng là lúc các bậc phụ huynh lo tìm trường cho con em mình. Qua thông tin này, mong rằng Ban giám hiệu các trường cần lưu ý, trong quá trình tuyển sinh cần tổ chức chặt chẽ theo đúng quy định, trong tiếp xúc với phụ huynh học sinh cần có thái độ ôn hòa nhằm tránh những hiểu lầm rất dễ xảy ra.