Bà Yêm (ngụ tại xã Phú Ngãi - Ba Tri) và vợ chồng ông Công là chỗ quen biết nhau. Năm 2009, vợ chồng ông Công vay tiền của bà Yêm (lãi suất 4%/tháng) nhiều lần để trả nợ ngân hàng, với số tiền tổng cộng là 370 triệu đồng.
Tháng 9-2011, chị tôi là bà Trương Thị Liền (ngụ ở Châu Thành) bị bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Qua hơn ba tháng chăm sóc cho chị tôi tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, tôi càng thấu hiểu tấm lòng cao cả, hết lòng hết sức phục vụ bệnh nhân của tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng nơi đây.
Cầu liên xã Phước Long - Thuận Điền (Giồng Trôm), dài 31m, rộng 1m, bắc qua rạch Giồng Quýt được xây dựng hơn 10 năm, từ nguồn vận động nhân dân đóng góp, nối liền lộ ấp 7 Giồng Quýt - xã Phước Long và ấp 3 - xã Thuận Điền. Đây là con đường tắt, rất thuận tiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Theo phản ánh của quần chúng, lò giết mổ của ông Năm Liêm, ở ấp 8 xã Quới Sơn (Châu Thành) đã gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân sống tại đây. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và nắm được thông tin như sau:
Buổi chiều, đi tản bộ trên lề đường Đồng Khởi, tôi rất phấn khởi trước những đổi thay nhanh chóng của quê nhà. Từ trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước đến trường học, đường phố, vỉa hè, công viên, cây xanh… tất cả đều đổi mới và thể hiện nét văn minh, hiện đại. Đang ngắm cảnh đẹp tôi bỗng giật mình vì có tiếng người quát tháo. Hóa ra… trong lúc lái xe, một anh thanh niên đã nhổ nước bọt, vấy bẩn vào người thanh niên đang đi xe cùng chiều và họ đã xảy ra cự cãi...
Báo Đồng Khởi số 2846, ra ngày 26-12-2011, mục ý kiến bạn đọc có bài phản ánh khu vực chợ Sơn Đông (TP. Bến Tre) bị ô nhiễm do một cơ sở sản xuất thạch dừa gây nên, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Sau khi báo phát hành, ngày 9-1-2012, UBND TP. Bến Tre đã có văn bản phúc đáp về vấn đề này.
Tháng qua, Báo Đồng Khởi đã nhận được đơn, thư của bạn đọc gần, xa gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, email:
Đình phường 6 (TP. Bến Tre) có từ lâu đời, là nơi trang nghiêm để người dân địa phương tưởng niệm, thờ cúng. Gần đây, có nhiều xe rác tập trung trước cổng đình, gây ô nhiễm môi trường, mất đi nét mỹ quan của một phường văn hóa và thiếu sự tôn nghiêm nơi thờ tự.
Báo Đồng Khởi số 2840, ra ngày 12-12-2011 có bài “Án đã có hiệu lực nhưng đành… chịu thua”, phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Hoài Tâm, ngụ tại ấp 3, xã Long Mỹ (Giồng Trôm) không có lối đi vào nhà. Ông Tâm tranh chấp lối đi với ông Nguyễn Văn Nốp và ông Nguyễn Khiêm Nhượng (ngụ cùng ấp).
Bà Đoàn Thị Cẩm Dân, ngụ tại tổ 3, ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam) khiếu nại chính quyền địa phương đã không xét đưa hộ của bà vào diện hộ nghèo năm 2012. Trong đơn, bà Dân cho rằng chính quyền địa phương đã thiếu khách quan trong việc xét hộ nghèo. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có được thông tin.
Tuần rồi, có dịp về Bến Tre, tôi rất vui mừng trước sự thay đổi nhanh chóng của quê nhà: các công trình xây dựng, công viên cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, cầu, đường… đều rất đẹp, hiện đại. Tuy nhiên, khi qua cầu Hàm Luông, trên một đoạn đường không xa nhưng tôi thấy có nhiều hàng hóa được bày bán, lấn chiếm lề đường.
Chợ Thom (xã An Thạnh - Mỏ Cày Nam) hiện đã xuống cấp trầm trọng, UBND xã An Thạnh đã làm thủ tục xin phép xây dựng mới chợ. Trong quá trình vận động xây dựng, có một số tiểu thương không đồng ý và khiếu nại, sau đó thì xin gia hạn việc thi công lại trong thời gian 3 năm (đến năm 2014). Đến nay, việc xây mới chợ hay tạm hoãn vẫn chưa ngã ngũ.