Báo Đồng Khởi số 2837 có bài phản ánh con hẻm số 15, đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc UBND phường 1 (TP. Bến Tre) bị một hộ dân sử dụng làm nơi buôn bán thức ăn điểm tâm, gây bất tiện trong lưu thông và mất vẻ mỹ quan của khu phố văn hóa. Sau khi báo phát hành, ngày 7-12-2011, ông Võ Hồng Thắm - Chủ tịch UBND phường 1 đã có văn bản trả lời, tiếp thu ý kiến, với nội dung như sau:
Báo Đồng Khởi số 2837, ra ngày 5-12-2011 có bài “Giải phóng lòng, lề đường - việc không của riêng ai!”, phản ánh chung về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ, dịch vụ… trên địa bàn tỉnh (nhiều nhất là TP. Bến Tre) đã làm ảnh hưởng đến trật tự - an toàn giao thông, nét mỹ quan đô thị, văn hóa khu dân cư.
Báo Đồng Khởi số 2837, ra ngày 5-12-2011 có bài “Người lao động ở DNTN Hiệp Sanh đòi lương!”, phản ánh một số người làm công cho ông Võ Phúc Sơn - Chủ DNTN Hiệp Sanh (Phước Long, Giồng Trôm) chưa nhận đủ lương, do doanh nghiệp ngừng sản xuất.
Năm 1992, ông Nguyễn Hoài Tâm, ngụ ấp 3, xã Long Mỹ (Giồng Trôm) có mua của ông Nguyễn Văn Nốp và ông Nguyễn Khiêm Nhượng (ngụ cùng ấp) một phần đất nằm phía bên trong đất của hai ông này. Lúc mua, hai người bán đất có cam kết dành cho ông Tâm một lối đi từ lộ công cộng ngang qua đất của mình (lối này sẵn có từ lâu). Phần giáp ranh đất của ông Nốp và ông Nhượng có một con mương dẫn nước chung, trước đây ông Tâm vẫn dùng cây bắc cầu để đi qua.
Tại khu vực ngã tư Giồng Da, ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, (Châu Thành) có một trụ điện đứng giữa đường, gây cản trở giao thông từ nhiều năm qua. Trước đây, trụ điện này được trồng ở ngoài mép đường nhưng sau khi con đường được mở rộng thì trụ điện đã trở thành chướng ngại vật nằm ngay trên mặt đường. Đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra do các phương tiện phải tránh cột điện này.
Là một tổ chức xã hội từ thiện, trong những năm qua, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Ba Tri luôn thể hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc huy động mọi nguồn lực, tham gia thực hiện có hiệu quả công tác xã hội từ thiện như trợ giúp bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi trên địa bàn. Hoạt động từ thiện nhân đạo của Chi hội đã thật sự mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đã góp phần quan trọng vào chính sách đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Nhờ một người quen viết đơn gửi cho Báo Đồng Khởi, bà Phạm Thị Niêm (sinh năm 1958), ngụ tại khu phố 3 - phường 8 (TP. Bến Tre) khẩn thiết xin được giúp đỡ cho hoàn cảnh khốn khổ của gia đình. Bà Niêm (góa chồng) thuộc diện hộ nghèo, làm nghề bán rau cải ở chợ phường 8 để nuôi 3 người con và mẹ già 78 tuổi.
Tôi xây nhà từ tháng 9-2008 và một năm sau, tôi hoàn thành thủ tục đăng ký gắn điện kế tại Điện lực Mỏ Cày, với tên là:
Gửi đơn cho Báo Đồng Khởi, bà Hồ Thị Tuyết (86 tuổi), ngụ tại ấp 1 - xã Tân Thạch (Châu Thành) khẩn thiết đề nghị được giúp đỡ. Bà Tuyết thuộc diện hộ nghèo, neo đơn và là gia đình có công với cách mạng (bà Tuyết được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, có em trai là liệt sĩ). Bà Tuyết là bị đơn trong một vụ tranh chấp đất ở với ông Bùi Thái Tài (sinh năm 1969) và các đồng nguyên đơn Bùi Thị Tuyết Vân, Bùi Thái Kim Vui, Bùi Thái Kim Vân, ngụ cùng ấp.
Bà Bùi Thị Diền (vợ liệt sĩ), ngụ tại ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) là nguyên đơn trong một vụ tranh chấp đất đai, được Tòa án nhân dân (TAND) huyện Giồng Trôm thụ lý ngày 18-1-2007.
Mấy ngày qua, dù sự kiện SEA Games 26 đang diễn ra tại Indonesia thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhưng cử tri cả nước vẫn đang theo dõi những chuyện đại sự của đất nước được Quốc hội đưa ra cho các đại biểu thảo luận, trước hết là hai dự luật sửa đổi: Lao động và Công đoàn.
Ngày 25-6-2011, tôi có đến phường A, thành phố Bến Tre mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện đáo hạn cho vợ tôi, nhưng do bị trễ về thời gian đóng phí đáo hạn nên không mua được. Ngày 6-7-2011, tôi đến để mua BHYT tự nguyện (xem như mua BH mới) lại cho vợ tôi.