Nhờ một người quen viết đơn gửi cho Báo Đồng Khởi, bà Phạm Thị Niêm (sinh năm 1958), ngụ tại khu phố 3 - phường 8 (TP. Bến Tre) khẩn thiết xin được giúp đỡ cho hoàn cảnh khốn khổ của gia đình. Bà Niêm (góa chồng) thuộc diện hộ nghèo, làm nghề bán rau cải ở chợ phường 8 để nuôi 3 người con và mẹ già 78 tuổi.
Vừa qua, ngày 4-11-2011, em Nguyễn Hồng Huyền (sinh năm 1992, con gái đầu lòng của bà Niêm), sinh viên năm thứ hai Khoa Điều dưỡng - Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á, trên đường từ quê nhà lên trường học thì bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Huyền bị dập não trán hai bên và gãy 1/3 dưới xương đùi trái. Nằm viện được một tuần, vì không có tiền nên bà Niêm xin cho Huyền về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (BV.NĐC), Bến Tre để tiện việc chăm sóc.

Bà Niêm và Nguyễn Hồng Huyền tại BV. NĐC. Ảnh: H.Đ
Hiện Nguyễn Hồng Huyền đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng BV.NĐC. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh táo, nhưng biết nhận ra bà Niêm là mẹ. Bà Niêm xúc động: “Tai nạn xảy ra ở Thủ Thừa, Long An. Huyền được bạn bè đưa tới bệnh viện. Sau đó, tôi nghe nói lại là có chiếc xe tải quẹo cua, con tôi bị ngã xe và bị tai nạn. Tôi hy vọng sau khi Huyền ra trường sẽ giúp tôi nuôi hai em nó ăn học. Nào ngờ…”. Ông Phạm Đức Hiền - Trưởng khu phố 3 chia sẻ: Một mình bà Niêm không thể nuôi cả nhà. Hai đứa con của bà, đang học lớp 10 và lớp 8, ngoài giờ học đi bán vé số, kiếm tiền giúp mẹ.
Từ lúc Huyền bị tai nạn cho tới giờ, gia đình bà Phạm Thị Niêm vốn đã nghèo, nay lại càng thêm khó khăn, đang rất cần được chia sẻ, giúp đỡ.