 |
Đoàn viên Đỗ Thị Hồng Hạnh. |
Sống có lý tưởng, hoài bão và lòng nhân ái là tâm nguyện của đoàn viên Đỗ Thị Hồng Hạnh (Giồng Trôm). 25 tuổi, Hạnh đã có 13 lần tham gia hiến máu nhân đạo.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bến Tre (khoa Kế toán), Hạnh về công tác ở ngành Bảo hiểm xã hội huyện Mỏ Cày Nam cho đến nay.
Nói về nghĩa cử hiến máu nhân đạo, Hạnh cho biết: Lần đầu tiên đi hiến máu, em cũng có cảm giác hồi hộp và lo sợ, nhưng nghĩ đến những giọt máu của mình sẽ cứu giúp được nhiều người bệnh nên cảm giác đó nhanh chóng mất đi. Từ đó, em đã tham gia hiến máu từ nhiều năm nay. Hiến máu cứu người được Hạnh xem như là trách nhiệm của tuổi trẻ. Hạnh chia sẻ: Em đã tham gia hiến máu do Đoàn trường phát động từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Không những vậy, Hạnh còn thường xuyên đến Bệnh viện Y học Cổ truyền để phụ giúp với các cô ở bếp ăn từ thiện nấu cơm cho bệnh nhân nghèo.
Trong cuộc sống, cần lắm những tấm lòng nhân ái như Hồng Hạnh. Việc em làm sẽ góp phần tô thắm cuộc sống.