Người phụ nữ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

15/03/2023 - 05:39

BDK - Suốt hơn 40 năm liền, bà Trần Thị Kim Nết (sinh năm 1946, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành) làm việc không lương cho xóm, ấp theo kiểu “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Ở cái tuổi 77, bà vẫn tích cực tham gia công tác ở Chi hội Người cao tuổi (NCT), quản lý tổ nhân dân tự quản, được người dân kính trọng, ngưỡng mộ.

Bà Trần Thị Kim Nết chạy xe đạp đến nhà thăm hỏi hội viên người cao tuổi.

Bà Trần Thị Kim Nết chạy xe đạp đến nhà thăm hỏi hội viên người cao tuổi.

Hơn 40 năm làm việc không lương

Bà Nết tham gia vào đội thanh niên xung phong ở địa phương trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước với công việc làm giao liên, xuống đường biểu tình chống giặc đi càn… Sau giải phóng, bà tham gia Chi hội Phụ nữ ấp Hàm Luông (xã Tân Phú) với vai trò là Chi hội trưởng. Bà Nết tâm sự: “Công việc tuy vất vả, nhưng mình rất quyết tâm vượt qua khó khăn, vừa tham gia công tác ở ấp vừa phát triển kinh tế gia đình”. Năm 1997, bà Nết vinh dự được kết nạp vào Đảng và tiếp tục tham gia công tác, làm thiện nguyện ở địa phương dù chẳng có đồng lương hay chế độ hỗ trợ nào.

Năm 2005, bà xin thôi làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Hàm Luông do tuổi cao và để cho thế hệ kế cận trẻ, năng động hơn làm việc. Chỉ được một thời gian ngắn, chính quyền địa phương tiếp tục vận động bà làm Chi hội trưởng Chi hội NCT ấp Hàm Luông vì thấy bà còn sức khỏe và uy tín với bà con xóm làng. Sau đó, bà kiêm luôn làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 7 (ấp Hàm Luông). Bà Nết tâm sự: “Suốt mấy chục năm làm việc không lương, nhiều người hỏi tôi lấy chi phí đâu để sống. Tôi chỉ nói còn sức khỏe thì còn làm, suốt ngày đi xe đạp tới xóm ấp thì đâu tốn chi phí đi lại. Ở nhà tôi sống cùng đứa con và trồng gần chục công vườn cây ăn trái nên thu nhập tạm ổn”.

Tuy tuổi đã cao nhưng bà làm việc rất khoa học, lập danh sách cẩn thận từng hội viên NCT, làm thủ tục cấp bảo hiểm y tế, ai không có điều kiện đi lãnh chế độ trợ cấp NCT thì bà lãnh thay. Những hội viên NCT ốm đau, đi bệnh viện đều được thăm hỏi. Hàng năm, bà lập danh sách để tổ chức lễ mừng thọ cho NCT và có mô hình tiết kiệm trong NCT để chăm lo cho NCT nghèo, neo đơn.

Bà Nguyễn Thị Thinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Hàm Luông cho biết: “Thấy cô Nết lớn tuổi mà làm việc nhiệt tình, chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ và học hỏi theo”.

Làm tới khi không đạp xe được

Nghe thông tin một hội viên NCT bị bệnh, bà Nết sắp xếp công việc xong đạp xe chạy thẳng tới nhà để thăm hỏi, động viên. Tuổi đã cao nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh để tự mình đạp xe hàng cây số. Bà Nết tâm sự: “Tôi làm tới chừng nào không đạp xe được nữa mới thôi. Hết lo cho NCT thì lại cùng địa phương vận động làm đường giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự ở xóm làng…”.  Ngoài ra, bà còn tham gia làm công tác thiện nguyện tại ấp khi nấu cơm, làm thức ăn để cung cấp miễn phí cho Bệnh viện Tâm thần và Trường Nuôi dạy trẻ en khuyết tật Bến Tre. Trung bình mỗi tháng bà vận động tiền của bà con trong ấp để mua gạo, thức ăn rồi cùng nhau nấu, chở xuống tận nơi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội NCT xã Tân Phú Cao Văn Một đánh giá: “Bà Trần Thị Kim Nết là Chi hội trưởng Chi hội NCT ấp Hàm Luông có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội; suốt mấy chục năm liền năng nổ, nhiệt tình trong công tác được bà con, xóm làng rất quý mến”.

Năm 2004, bà Nết được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tích cực trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa. Bà được tặng Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, Kỷ niệm chương của Hội NCT Việt Nam và rất nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài, ảnh: H. Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN