Tranh chấp đất giữa bà Bùi Thị Nương và ông Trần Văn Tư (cùng ngụ tại ấp Bảo Hòa - xã Vĩnh Hòa - Ba Tri) xảy ra vào năm 2009. Bà Nương khiếu nại rằng, ông Tư xây nhà lấn chiếm, làm mất lối đi đã tồn tại gần 60 năm qua và lấn cả một phần đất thổ mộ của họ tộc nhà bà. Bà Nương gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan trong tỉnh. PV Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Tranh chấp đất giữa ông Phạm Văn Hợp (ngụ tại ấp 12 - xã Hưng Lễ - Giồng Trôm) với bà Trương Thị Xù (ngụ tại ấp 11, cùng xã Hưng Lễ) diễn ra từ tháng 12-2009. Nguyên nhân do bà Xù ngang nhiên vào vườn của ông Hợp thu hoạch dừa trái. Đất này, ông Hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN.QSDĐ) năm 2008. Tranh chấp kéo dài đã hơn hai năm, đến nay vẫn chưa được giải quyết ráo rẽ.
Trong những năm qua, do tốc độ phát triển đô thị nhanh, vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số khu phố ở phường 8 rất đáng quan tâm, trong đó có khu phố 2.
Ông Nguyễn Văn Ngân - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết: “Trong tuần cuối tháng 2-2012, Nhà máy nước Ba Lai đã bơm phục vụ nước sinh hoạt cho một số bà con thuộc các vùng dự án của huyện Bình Đại”.
Tháng qua, Báo Đồng Khởi đã nhận được đơn, thư của bạn đọc gần, xa gửi đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, email:
Ông Huỳnh Văn Be, 60 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Khánh (Thạnh Phú) đang gặp rất nhiều khó khăn vì vợ ông bị bệnh nan y và con trai bị tai nạn.
Hiện nay, tình trạng thanh niên sau khi có uống rượu đánh nhau gây thương tích (chỉ vì những xích mích nhỏ) diễn ra khá nhiều ở nông thôn. Hậu quả thường là tù tội và thương tật dành cho cả hai bên, thậm chí còn xảy ra án mạng.
Lúc sinh thời, ông bà N. ở huyện Mỏ Cày Nam có 6 người con (4 trai, 2 gái) và 12 công đất ruộng cùng 4 công đất vườn. Phần đất ruộng, ông bà N. cho người con trai thứ ba 6 công, cho người con trai thứ tư 4 công và bán 2 công. Quá trình chia đất cho các con, ông bà có kêu người con trai cả (tên Đ.) cho đất nhưng anh này cứ ậm ừ chưa nhận. Riêng hai người con gái sống ở quê chồng, ông bà không cho đất. Phần đất vườn 4 công (4.000m2), ông bà N. cho người con trai út (tên M.) đang sống chung với ông bà.
Phạm Hùng Chiến và Nguyễn Văn Phương đang đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo Chiến đã bước sang tuổi 48, bị cáo Phương vừa tròn 26 tuổi. Cả hai cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP. Bến Tre truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam”.
Ông Nguyễn Văn Tứ, ngụ tại ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) tranh chấp 475m2 đất (tọa lạc tại ấp Vĩnh Hưng 1) với ông Nguyễn Văn Minh (ngụ cùng ấp). Tranh chấp đã nhiều năm, có liên quan tới một số người, đã được chính quyền các cấp giải quyết nhiều lần. Sau cùng, ông Tứ là người được UBND huyện Chợ Lách công nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay quyết định này vẫn chưa được thi hành.
Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, trống trước, hở sau của ông Huỳnh Hữu Đức nằm sâu trong một con hẻm thuộc ấp 3 (xã Bình Thới - Bình Đại). Chủ nhà có vẻ già hơn nhiều so với cái tuổi 61 của mình.
Đứng trước vành móng ngựa là hai thiếu niên chỉ vừa mới rời ghế nhà trường được vài tháng. Trên khuôn mặt của cả hai vẫn còn mang những nét học trò, trẻ thơ. Bị cáo N.M.K (sinh năm 1997), ngụ tại phường 6 và N.T.N (sinh năm 1995), ngụ tại phường 5 (TP. Bến Tre) đều sớm bỏ học và không có nghề nghiệp.