Có một hội cựu chiến binh cơ sở…

24/02/2009 - 15:54

Nếu năm 2005 Hội Cựu chiến binh (CCB) Hưng Khánh Trung, Chợ Lách có 43 hội viên nghèo thì đến đầu năm 2009 này hội chỉ còn 21 hộ nghèo. CÓ nhiều biện pháp để giúp người lính sau khi rời quân ngũ trở về đời thường ổn định cuộc sống. Và, ở Hưng Khánh Trung có một mô hình mang lại lợi ích thiết thực, đó là mô hình tình thương.

Ý tưởng xuất phát từ anh Huỳnh Văn Khẩn, Chủ tịch Hội CCB Hưng Khánh Trung. Năm 2000, nhìn đồng đội cũ của mình sau nhiều năm đất nước được giải phóng vẫn phải loay hoay với những khó khăn; cái đói, cái nghèo cứ bám lưng họ mặc dù hội cũng đã tìm đủ mọi giải pháp để giúp đỡ. Nhiều đêm trăn trở bỗng anh Khẩn nghĩ đến một kế hoạch: Sao không vận động sự hỗ trợ từ những đồng đội cũ hiện nay khá giàu giúp đỡ những hội viên nghèo? Cùng là người lính họ sẽ dễ dàng thông cảm, chia sẻ với nhau. Nghĩ là làm, ngay hôm sau, anh họp ban chấp hành đột xuất và đưa ra kế hoạch của mình. Thật bất ngờ, những thành viên ban chấp hành ủng hộ mạnh mẽ ý kiến này và “vườn tình thương” hình thành từ đó. Ban đầu, các anh vận động những hội viên có nhiều đất sản xuất nhưng thiếu lao động “gắn” với một hội viên nghèo không đất sản xuất nhưng thừa lao động. Hội viên nghèo được giao đất chỉ mỗi một nhiệm vụ là chăm sóc vườn cây của mình vì tất cả những chi phí như  cây trồng, phân, thuốc đã được hội viên khá giàu trong và ngoài xã đóng góp. Mô hình này ngày càng được nhân rộng và mang lại hiệu quả tích cực.

Anh Nguyễn Văn Tỵ ở ấp Thanh Điền trở về sau chiến tranh với hai bàn tay trắng. Rồi anh cưới vợ và năm đứa con lần lượt ra đời. Một mình anh “cày” với đủ thứ công việc vẫn không làm sao lo no bụng cho bảy miệng ăn. Đang lúc cùng quẩn thì anh được Hội CCB xã giao cho 1.000m2 đất cùng cam, bưởi giống. Vớ được chiếc phao đầy nghĩa tình này anh như bắt được vàng và cố công chăm sóc mảnh vườn tuy ít ỏi nhưng lại là cứu cánh duy nhất cho một gia đình nghèo. Cam, bưởi lần lượt đơm bông kết trái, thu nhập từ mảnh vườn tình thương đủ để anh lo cơm gạo hàng ngày cho vợ con và tiếp tục bươn chải mưu sinh để thoát nghèo. Đầu năm 2009 này, niềm vui bất ngờ lại đến với anh, Hội CCB đã vận động sự tài trợ của các nhà hảo tâm giúp anh 10 triệu đồng để xây lại căn nhà đã dột nát và anh cũng chính thức thoát nghèo. Anh nói với ánh mắt và nụ cười sáng ngời của người mới vừa được “đổi đời”: Được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ sự chia sẻ đầy nghĩa tình của những đồng đội cũ và bà con hàng xóm. Hôm rồi, thấy vườn cam, bưởi của tôi “hết thời”, các anh ở hội đã giúp cây giống mới để trồng xen vào miếng vườn tình thương như: dừa, vú sữa, măng cụt… và cho luôn tiền mua phân bón. Thiệt là, ơn nghĩa này không biết bao giờ mới trả được. Thôi thì ráng lao động để đừng tái nghèo và không trở thành gánh nặng cho các anh, đó cũng là một cách hàm ơn!

Ngoài ra, cũng mô hình “vườn tình thương” này, Hội CCB Hưng Khánh Trung đã xóa được nhiều hộ hội viên nghèo khác như hộ anh Lê Văn Thẳng ở ấp Phú Long, hộ anh Nguyễn Văn Rô Y ở ấp Tân Hưng… không những thế, đầu năm 2009, Hội CCB Hưng Khánh Trung đã có thêm một “mô hình” mới. Đó là, các anh vận động mua được 121 thẻ bảo hiểm y tế trao cho những hội viên không thuộc diện nghèo nhưng chưa khá (cận nghèo) để họ có “phương tiện phòng thân” mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Nói về điều này, anh Huỳnh Văn Khẩn cho biết: Chúng tôi không có tiền, chỉ có tấm lòng, giúp cho hội viên của mình chúng tôi phải xoay trở nhiều cách nhưng được cái là bản chất của người lính chúng tôi là quyết không khuất phục cho dù trong hoàn cảnh nào. Hiện nay xã còn 21 hội viên (theo tiêu chí mới), đây là trăn trở lớn nhất của chúng tôi nhưng ngày một ngày hai không thể lo chu toàn cho tất cả anh em được. Vì thế, ngoài sự vận động tự thân của anh em chúng tôi sẽ cố gắng tìm nhiều biện pháp để anh em có “cần câu” mà cải thiện cuộc sống.

Vẫn còn đó nhữhg nỗi lo, những trăn trở những với sự linh động của một tập thể đầy nhiệt huyết và nghĩa tình nữa, hy vọng xóa được tất cả hội viên nghèo của lãnh đạo Hội CCB Hưng Khánh Trung là có thể mà không hề ảo tưởng. Và, nói như anh Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội: Ngày xưa chúng tôi sống chết với nhau ở chiến trường thì trong khi đất nước hòa bình, chia sớt miếng cơm manh áo với nhau không phải là… chuyện lớn!.

Ngọc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN