 |
Các chiến sĩ hải quân trước giờ lên đường làm nhiệm vụ ở Trường Sa. |
LTS: Chuyến hành trình thăm hỏi và chúc Tết chiến sĩ Trường Sa, do Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tổ chức, đã khởi hành vào lúc 16 giờ ngày 2-1-2013 (kéo dài trên 20 ngày). Quốc Hùng, phóng viên Báo Đồng Khởi đã cập nhật và thông tin về cuộc hành trình này với bài viết đầu tiên vừa gửi về:
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân lại tổ chức thay thu quân và chúc Tết chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Những chuyến hàng từ hậu phương đã giúp cho chiến sĩ nơi hải đảo cảm nhận và tận hưởng được hương vị mùa xuân của dân tộc.
Tại cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), trong không khí phấn khởi, nhiều chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ canh giữ đất trời nơi biển đảo, không giấu được vẻ mặt phấn khởi, nô nức. Ngoài những tân binh mặc quân phục hải quân còn có các cô, các chú và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tham gia chuyến đi chúc Tết. Để đảm bảo kịp thời mang quà Tết đến với chiến sĩ, đoàn tham gia chúc Tết được chia làm 3 tuyến: bắc, giữa và nam. Chúng tôi được phân công phối hợp cùng với đoàn đi tuyến bắc, gồm các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết và Đá Lớn.
Trước giờ tàu khởi hành, chúng tôi tranh thủ bắt chuyện với chiến sĩ trẻ Nguyễn Khắc Điệp (xã Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Khắc Điệp phấn khởi: Ngay khi nhận được tin làm nhiệm vụ tại Trường Sa thì em rất hồi hộp và lo lắng, bởi không biết mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Tuy nhiên, sau khi được gia đình và các chú công tác ở Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân động viên và hướng dẫn thì em đã an tâm. Em cảm thấy thật tự hào khi mặc quân phục tuần tra nơi biển đảo.

Các chiến sĩ hải quân nô nức chờ giờ khắc lên đường làm nhiệm vụ tại Trường Sa.
Bên cạnh các chiến sĩ hải quân là những cựu chiến binh. Trong trang phục của màu áo cựu chiến binh, ông Nguyễn Hoàng Sinh (công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận) cũng đang trong tâm trạng nô nức chờ đến giờ tàu rời bến để được một lần chiêm ngưỡng vùng đất, vùng trời và thăm hỏi các chiến sĩ ở Trường Sa. Ông Hoàng Sinh bày tỏ: Khi nhận được thông báo được tham gia cùng đoàn đi thăm chiến sĩ Trường Sa thì tôi rất phấn khởi. Đây là lần đầu tiên tôi ra huyện đảo. Điều tôi cảm phục nhất ở các chiến sĩ là họ không ngại khó khăn, vẫn chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Các chiến sĩ đã thể hiện được hình tượng rất cao đẹp của chiến sĩ hải quân nói riêng và lực lượng quân đội nói chung.
Trên những con tàu, các chiến sĩ hải quân ở khâu hậu cần đang tất bật vận chuyển trên hai tấn hàng hóa, quà và thực phẩm ngày Tết cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Theo quan sát của chúng tôi, ngoài những thực phẩm thiết yếu như: bánh, mứt, heo, gà, vịt, cành mai, cành đào, lá dong để gói bánh chưng… còn có tre - một loại cây luôn gắn liền với đời sống người dân Việt Nam. Được biết, hiện nay, dừa đã được trồng ở một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và đang phát triển rất tốt.
Trao đổi về công tác chuẩn bị chuyến đi thay thu quân và thăm chúc Tết cho quân, dân ở Trường Sa, ông Nguyễn Viết Huân - Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 146 - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Công tác chuẩn bị cho việc thay thu quân và chúc Tết các chiến sĩ công tác tại huyện Trường Sa đã sẵn sàng. Riêng đối với quà Tết, ngoài những tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa, đoàn còn nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Quà Tết năm nay có đặc biệt hơn - đó là chúng tôi mang tre tặng cho huyện đảo Trường Sa để trồng. Điều này góp phần giúp cho quân và dân đang công tác, sinh sống ở biển đảo vơi đi cảm giác nhớ nhà. Mỗi năm, chúng tôi cố gắng đảm bảo cho quân, dân huyện đảo Trường Sa có những mùa xuân trọn vẹn khi đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Những khi gió chướng bắt đầu thổi là lúc những chuyến hàng Tết từ hậu phương lại được chuyển đến chiến sĩ, nhân dân đang công tác và sinh sống tại huyện đảo Trường Sa...