Gặp gỡ tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp năm học 2012-2013

18/06/2013 - 16:56
Dung đang ôn bài chuẩn bị thi đại học.

Với tổng số điểm là 57 (Ngữ văn 9, Địa lý 8, Tiếng Anh 10, Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 10), em Đỗ Thị Thùy Dung, học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT Chuyên Bến Tre đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013.

Được sự giới thiệu của Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Bến Tre, chúng tôi đến ký túc xá nhà trường khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa được công bố. Bằng nụ cười hiền, với đôi  kính cận, giọng nói nhẹ nhàng, Thùy Dung đã tạo cho chúng tôi cảm giác gần gũi, thân quen.

Bỏ dở dang bài học chuẩn bị cho đợt thi thử đại học do trường tổ chức, Dung trò chuyện với chúng tôi về kết quả trong kỳ thi vừa qua. “Em hơi bất ngờ vì em nghĩ số điểm 57 chỉ phản ánh được sức học của mình thôi, còn đỗ thủ khoa thì điểm phải cao hơn nhiều” - Dung cười tươi. Khi hỏi về thành tích cũng như kinh nghiệm học tập trong những năm học phổ thông, Dung lại cười: “Kinh nghiệm học tập của em chắc cũng giống các bạn thôi. Những lúc ở trường, em chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép cẩn thận các ý chính. Ý nào không hiểu, em đánh dấu rồi chịu khó hỏi lại thầy cô, bạn bè. Em chú trọng nhất việc học nhóm và học thêm từ bạn. Bởi Tiếng Anh là môn cần có sự trao đổi mới có thêm vốn từ, tạo được sự mạnh dạn khi phát biểu ý kiến”. Ngoài thời gian học trên lớp, Dung còn tập trung đầu tư cho môn chuyên bằng cách đọc thêm sách tham khảo, sách nâng cao do thầy cô giới thiệu. Dung cho biết, trong những kỹ năng học tiếng Anh, em giỏi nhất là đọc hiểu và thực hành cấu trúc ngữ pháp. Dung thường sưu tầm các bài tập tiếng Anh để đọc hiểu dạng câu hỏi từ vận dụng đến nâng cao. Đọc xong, tự trả lời câu hỏi, sau đó xem đáp áp rồi dịch lại bài để có thể phát hiện lỗi sai của mình, tự điều chỉnh, ghi chép làm tư liệu. Mặt khác, Dung còn đọc và tìm những từ vựng thông dụng (nhưng chưa biết) để có thể sử dụng khi có tình huống thích hợp. Tăng cường đàm thoại với bạn bè, thông qua đàm thoại Dung sẽ thấy được hạn chế của bản thân để tự bổ sung kiến thức.

Hỏi về động lực học tập, Dung cho biết, ba là tấm gương để em học tập, noi theo. Được biết, Dung sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Thuận (Bình Đại) trong một gia đình cả ba mẹ đều là giáo viên. Tiếp nối truyền thống của ba mẹ cùng với năng khiếu của bản thân, ngay từ nhỏ Dung đã học rất giỏi. “Ba là thần tượng của em không phải vì có nhiều thành tích mà ở ba có sự mẫu mực của tình yêu thương, sự trìu mến đáng kính. Những lời dạy bảo của ba em luôn ghi nhớ và xem đó như động lực để mình phấn đấu”, Dung tâm sự. Với Dung, sự giàu có về kinh tế chỉ là điều kiện giúp em thuận lợi trong học tập chứ không là kiến thức. Trên hết vẫn là ước mơ, hoài bão của bản thân và bằng sự học hỏi, nỗ lực, phấn đấu mới có thể trở thành những con người có ích.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả học tập của Dung, cô Đặng Thị Bích Thư, giáo viên chủ nhiệm cho biết: Dung học giỏi đều tất cả các môn. Kết quả xếp loại cuối năm Dung thường đứng tốp 5 của lớp. Em lại rất lễ phép với thầy cô, hòa nhã, gần gũi với bạn bè, chấp hành tốt nội quy nhà trường. Không những học giỏi mà em còn nhiệt tình tham gia hoạt động, phong trào của trường. Dung xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.

Hiện tại, Dung tập trung ôn tập để chuẩn bị thi vào Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh với chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Hỏi về định hướng tương lai, Dung tâm sự: Em mơ ước trở thành nhà dịch thuật, hay biên dịch để có thể gắn bó với môn học mình yêu thích, đó là môn Tiếng Anh.

Bài, ảnh: Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN