Nữ cựu chiến binh tận tụy với công việc xã hội
“Chị nhanh nhẹn, cởi mở, nhiệt tình với các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực vận động các nguồn để giúp hội viên (HV) có hoàn cảnh khó khăn…” - đó là nhận xét của người dân về nữ cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Với nhiệm vụ là Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, chị luôn coi công tác xã hội - từ thiện là nhiệm vụ cần làm để đóng góp một phần công sức cùng địa phương thực hiện an sinh xã hội.
Nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Ngoài công việc thường nhật của một Chủ tịch Hội, chị
tích cực tham gia các cuộc vận động tìm nguồn hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh,
tiếp sức cho học sinh nghèo, đặc biệt là con em CCB, cựu quân nhân được đến trường,
vận động xây dựng giao thông nông thôn, tuyến đường xanh - sạch - đẹp; vận động
mạnh thường quân xây nhà cho HV CCB nghèo và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Khi
hỏi về động cơ nào thôi thúc chị tích cực làm công tác từ thiện, chị cho biết:
“Năm 1976, tôi tình nguyện vào bộ đội và phục vụ tại vùng biên giới thuộc địa
bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Từng một thời gian khổ cùng đồng đội, chứng kiến
những hy sinh, mất mát của những người lính bảo vệ an ninh biên giới, nên khi
trở về địa phương tôi luôn muốn làm một điều gì đó để giúp đồng đội, đó là niềm
hạnh phúc của tôi”.
Cụ thể, thấy có nhiều đồng đội còn khó khăn về nhà ở, chị
đã đến tỉnh Lâm Đồng để vận động bạn bè hỗ trợ 11 căn nhà Nghĩa tình đồng đội
(40 triệu đồng/căn), cùng hàng chục suất học bổng (từ năm 2012 - 2016), vận động
nhà hảo tâm tặng xe máy cho một sinh viên nghèo để có phương tiện đi lại; đồng
thời, bản thân chị cũng đã góp 5 triệu đồng để giúp một bệnh nhân nghèo và mua
bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị còn xây dựng 7
mô hình tương trợ 5+1 ở các ấp bằng hình thức HV khá giúp HV khó khăn; giới thiệu
HV gặp nhiều khó khăn được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội, vay tín chấp quỹ
tín dụng Mỹ Thạnh An. Nhờ sự tích cực của chị nên đến nay, trong Hội CCB xã
không còn hộ HV nghèo. Qua những việc làm vì HV và người nghèo, chị đã tạo được
uy tín ở địa phương, nên việc phát động chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh được cán bộ, HV và nhân dân đồng tình. Qua 5 năm, chị đã vận động xây
dựng các lộ hẻm có chiều dài 3,4km, rộng từ 2 - 3m, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.
Trong đó, HV hiến 300m2 đất; vận động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống đường
chiếu sáng dài gần 6km.
Với những việc làm vì Hội và địa phương, trong 5 năm qua,
chị đã được Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều đóng
góp cho Hội và các phong trào ở địa phương. Mới đây, trong tháng 9-2016, chị đã
được Hội CCB tỉnh mời dự buổi giao lưu cùng với HV tiêu biểu trong các phong
trào an sinh xã hội, phong trào vận động HV học tập và làm theo tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Chị vui vẻ bày tỏ: “Ngày nào tôi còn khỏe thì tôi còn cống
hiến cho xã hội”.
Nhặt của rơi trả lại
người bị mất
Trong xã hội hiện nay, bên cạnh một bộ phận giới trẻ có
biểu hiện sa sút đạo đức, thì cũng có nhiều bạn trẻ nổi lên như một tấm gương
sáng. Chiến sĩ dân quân Nguyễn Vũ Sơn, quê ở ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung
A (Mỏ Cày Bắc) là một hình ảnh đẹp về ý thức nhặt của rơi trả lại người đánh mất
rất đáng biểu dương.
Chiến sĩ dân quân Nguyễn Vũ Sơn
Có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hưng Khánh Trung
A, ấn tượng lần đầu gặp mặt là tuy tuổi đời còn khá trẻ (23 tuổi) nhưng Nguyễn
Vũ Sơn rất chững chạc trong giao tiếp. Sơn từng là bộ đội và công tác tại Trung
đội Vệ binh, Sư đoàn Bộ binh 8, Quân khu 9, nhập ngũ tháng 9-2013, sau khi hoàn
thành nghĩa vụ quân sự, Sơn về công tác tại Ban CHQS xã cho đến nay.
Hỏi về việc làm đầy ý nghĩa của mình, Sơn vui vẻ kể:
“Sáng 19-8-2016, khi đang phụ làm cổng cho một anh bạn thân cùng công tác chung
UBND xã tại ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, tôi đang lui cui cắt tỉa lá và
cây làm cổng, bỗng dưng thấy cái bóp màu vàng loại của phụ nữ thường trang bị,
rớt cặp mé đường trước cổng. Lúc đó nhiều người nhưng chỉ có mình tôi thấy trước,
tôi cầm lên và nói với mấy anh là lượm được cái bóp, anh em xúm lại xem, tôi
cùng mọi người mở ra thử thì phát hiện bên trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt, 4
chỉ vàng 24K và 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Dư Em cùng ở địa
chỉ ấp Cái Tắc. Sau đó, tôi và anh em phụ làm cổng nhanh chóng báo cho gia đình
trong đám để xem có ai trong số người đi phụ đám mất để trả lại”.
Nhận xét về Nguyễn Vũ Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
Hưng Khánh Trung A Võ Văn Lý nói: “Đồng chí Sơn là con trai duy nhất trong gia
đình, có nhiều điều kiện phát triển kinh tế nhưng khi xuất ngũ tự nguyện đăng
ký làm dân quân thường trực tại Ban CHQS xã. Đồng chí là một chiến sĩ trẻ rất
có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có đạo đức, lối sống tốt và được mọi
cán bộ, chiến sĩ trong Ban CHQS xã yêu mến. Hành động của đồng chí được biểu
dương trong toàn lực lượng và đây là tấm gương sáng để các đồng chí khác học tập
và noi theo. Hiện tại đồng chí Sơn là lực lượng dân quân thường trực kiêm thống
kê của Ban CHQS xã, mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng đồng chí Sơn làm việc rất hiệu
quả, đây thật sự là nguồn cán bộ trẻ bổ sung tiếp theo”.