Trận đấu giữa HAGL và Viettel diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 9-8-2019, với đội hình xuất phát:
HAGL: Văn Trường, Văn Thanh, Trọng Sáng, Kim Bong-jin, A Hoàng, Hồng Duy, Việt Hưng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương, Martins.
Viettel: Xuân Sơn, Trọng Hoàng, Đức Chiến, Ngọc Hải, Văn Thiết, Ngọc Sơn, Trọng Đại, Hoàng Đức, Bruno, Việt Phong, Jean Carlos.
Hiệp 1, hai đội đã nhanh chóng đẩy cao tốc độ triển khai bóng. Đội chủ nhà dâng cao trong khi đội khách chủ động chơi phòng ngự. Phút 2, từ đường căng ngang bên cánh trái, hàng phòng ngự Viettel chơi thiếu tập trung để Martins dễ băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Nhận bàn thua, Viettel tăng cường tấn công nhưng vẫn không ghi được bàn thắng. Sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đến phút 29, Bruno băng xuống đối mặt Văn Trường và tung cú sút chân trái tinh quái, gỡ hòa cho Viettel.
Phút 31, Martins có bóng trống trải trước vòng cấm Viettel nhưng cú sút chân trái của anh đưa bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Tiếp đến là Xuân Trường nhô cao và tung cú sút chìm chéo góc rất nguy hiểm.
Phút 43, quan sát thấy Xuân Sơn lên cao, trung vệ Kim Bong-jin của HAGL tung cú treo bóng từ khoảng cách 70m, bóng bay thẳng vào khung thành và dội trúng xà ngang.
Phút 45, Bruno tận dụng sai lầm trong phối hợp giữa Văn Trường và Kim Bong-jin, sút bóng ở cự ly gần vào khung thành trống, nhưng Đức Lương là người lao về cản phá.

Hiệp 2, HAGL chơi lấn lướt nhưng không ghi được bàn thắng. Và phải trả giá ở phút 59, Trọng Đại hãm bóng và cứa lòng quá đẹp khiến Văn Trường bó tay, nâng tỉ số lên 2-1 cho Viettel.
Phút 62, Trọng Sáng băng xuống rất vừa tầm từ pha đá phạt chuẩn xác của Xuân Trường, đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi quá nhẹ.
HAGL tiếp tục tràn lên ép sân Viettel những cẫn bế tắc trong ghi bàn và trở lại kịch bản cũ. Phút 82, Bruno bứt tốc rất nhanh tạo ra một pha phản công rồi chuyền sang để Trọng Hoàng cứa lòng nhân đôi cách biệt cho Viettel.
Phút 90, Việt Hưng đệm bóng vào lưới trống sau cú căng ngang của Hồng Duy, rút ngắn tỷ số cho HAGL.
Phút 90+3, một pha bóng lộn xộn trước khung thành Viettel, chỉ có may mắn mới giúp đội khách không bị thủng lưới.
Trận đấu kết thúc, Viettel giành chiến thắng 3-2 trên sân HAGL.
Minh Triều (tổng hợp)