“Với tôi, nghệ thuật nhiếp ảnh là một phần cuộc sống”

16/05/2013 - 16:35

Nhà nhiếp ảnh, phóng viên Trần Quốc Việt tên thật là Trần Văn Tuy, sinh ngày 26-6-1948 tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Bắc).

Tham gia kháng chiến và làm công tác giáo dục khi tuổi đời còn rất trẻ. Đầu năm 1968, được điều động về Ban Tuyên huấn huyện Mỏ Cày với nhiệm vụ phóng viên ảnh phục vụ phong trào xuống đường trong cuộc tổng tấn công mùa xuân Mậu Thân 1968. Năm 1971, được điều động về Tiểu ban Báo chí (Ban Tuyên huấn tỉnh) để thành lập bộ phận Nhiếp ảnh của Báo Chiến Thắng. Năm 1976, được cử theo học lớp quay phim và được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Nhiếp ảnh và quay phim thuộc Ty Thông tin Văn hóa tỉnh Bến Tre. Tháng 3-1983, được chuyển sang công tác quản lý với chức danh Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Bến Tre. Sau đó, được điều chuyển sang làm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Đã nghỉ hưu, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre.

1968-1975. Bảy năm tham gia kháng chiến với nhiệm vụ phóng viên, thời gian rất ngắn cho sự nghiệp nhiếp ảnh của một đời người nghệ sĩ, nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, nhà nhiếp ảnh - phóng viên Trần Quốc Việt cũng đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời hình ảnh kiên trung bất khuất của quân dân Bến Tre trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc. Là, tiếp lương, tải đạn mùa xuân năm Mậu Thân. Là, bức rút đồn bót ở Hiệp Hưng, Tân Hào, Phước Long, Lương Phú… (Giồng Trôm), Bình Khánh, Định Thủy, Phước Hiệp… (Mỏ Cày). Là, cờ đỏ sao vàng và hừng hực khí thế tiến công mùa xuân đại thắng 1975…

Hiện nay, ngoài một số ảnh được trưng bày, triển lãm tại Nhà Bảo tàng tỉnh Bến Tre còn có hơn 10 ảnh, như: Đặc công thủy chuẩn bị xuất trận, Bộ đội nối thuyền vượt sông, Văn công Bến Tre, Đứng thẳng… được đăng trong Địa chí Bến Tre - xuất bản lần I.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN