Chuyện về ba người nông dân bắt cướp

26/05/2009 - 08:51

Vào khoảng 15 giờ ngày 12-5-2009, chị Lê Thị Kim Thoa đang may đồ tại tiệm bán tạp hóa và nước giải khát của mình ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, (Mỏ Cày Bắc) thì có một thanh niên dừng xe mô tô trước cửa tiệm, bước vào kêu một ly cà phê đá.

Chừng 10 phút sau, người thanh niên này kêu chị Thoa làm thêm 2 ly cà phê nữa, nói là để bạn anh ta lại uống. Khi chị Thoa pha xong 2 ly cà phê thì người khách kia bước ra ngoài khởi động máy xe rồi trở vô tiếp tục ngồi uống cà phê. Thấy chị Thoa có vẻ thắc mắc, anh ta giải thích: “Chiếc xe này nó trở chứng, phải nổ máy trước một hồi thì mới chạy được.” Lúc đó trong quán chỉ có hai người, chị Thoa đang đứng cắt vải may đồ cách chỗ người thanh niên uống cà phê chừng 3 mét. Thừa cơ hội vắng người, gã thanh niên bất ngờ đứng dậy, lao qua  chụp cổ và đè đầu chị Thoa xuống mặt bàn, giật lấy sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18k trên cổ chị rồi chạy ra xe định tẩu thoát. Chị Thoa đuổi theo, vừa giằng co với tên cướp, vừa tri hô: Cướp! Cướp!

Đang ở trong nhà gần đó, nghe tiếng tri hô, ông Nguyễn Văn Hoàng  chạy ra nhìn thấy tên cướp đã xô chị Thoa té xuống đường và lên xe bỏ chạy. Ông Hoàng lao ra đạp vào xe tên cướp làm cho cả xe và y ngã xuống đường, tên cướp đứng dậy bỏ xe chạy bộ, ông Hoàng vừa đuổi theo, vừa tri hô. Đến trước cửa nhà anh Nhứt, ông Hoàng kêu anh Nhứt lấy mô tô đuổi theo, ông Hoàng lên xe anh Nhứt cùng truy bắt, hai người vừa rượt theo, vừa tri hô cướp. Chạy được một đoạn chừng 100m, thấy phía sau có xe mô tô của ông Hoàng và anh Nhứt đuổi sát, phía trước có anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1993) chạy ra chặn đường, tên cướp liền chạy băng xuống đồng. Ông Hoàng và anh Nhứt bỏ xe cùng anh Tình tiếp tục chạy bộ đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, bà con trong xóm đã đổ ra bao vây khắp các ngã đường. Ở dưới cánh đồng, ba người nông dân chia nhau ba hướng bao vây tên cướp. Chạy thêm một đoạn chừng 200m, vòng vây được siết chặt, tên cướp chống cự quyết liệt hòng thoát thân nhưng cuối cùng đành thúc thủ trước ý chí và quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng của 3 người nông dân. Ông Hoàng lấy một đoạn dây điện trong chòi giữ vịt gần đó trói tên cướp lại giải về. Trên đường đi, tên cướp năn nỉ xin tha và, y sẽ trả lại sợi dây chuyền nhưng mọi người cương quyết không thả và điện báo cho CA xã xuống hiện trường tiếp nhận tên tội phạm.

Tại cơ quan công an, bước đầu tên cướp khai nhận là Nguyễn Minh Hiểu, sinh năm 1982, thường trú ấp Giồng Lớn, xã Nhuận Phú Tân, (Mỏ Cày Bắc), là chủ một quán thịt cầy tại Giồng Lớn. Trước đây y đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiểu cho biết: sợi dây chuyền cướp  của chị Thoa trong lúc bị truy bắt, y đã nuốt vào bụng trước đó hai ngày. Vào ngày (10-5-2009) cũng với thủ đoạn như trên, Hiểu đã thực hiện trót lọt một vụ cướp sợi dây chuyền 2,2 chỉ vàng 18k của chị Lê Thị Lợi, chủ một quán nước ở ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, (Mỏ Cày Bắc), sau đó mang đi bán lấy tiền ăn nhậu.

Trách nhiệm công dân và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của ông Nguyễn Văn Hoàng và các anh Nguyễn Văn Văn (Nhứt), Nguyễn Văn Tình cùng người dân ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân thật đáng biểu dương.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN