 |
Một góc đường chợ Phường 2. Ảnh: T. Quốc |
Chợ từ lâu đã là một phần quan trọng trong cuộc sống con người Việt Nam. Chợ còn là một trong những tiêu chí cho việc lựa chọn xây dựng nhà cửa. Câu tục ngữ “Nhất cận thị, nhị cận giang” phần nào nói lên điều đó. Chợ Bến Tre nằm giữa lòng TP. Bến Tre, mang trên mình những nét gần gũi, quen thuộc như bao ngôi chợ khác ở Việt Nam. Đồng thời, khu chợ này cũng mang những nét đặc trưng riêng, thể hiện qua những con đường, những cửa hàng… đã hiện diện nơi đây suốt mấy chục năm qua.
Ra đời từ cuối thế kỷ XIX do thực dân Pháp xây dựng, chợ Bến
Tre đã gắn bó với bao thế hệ con người sinh ra và lớn lên ở TP. Bến Tre. Ngôi
chợ nằm bên dòng sông Bến Tre êm đềm, hiền hòa đã từng chứng kiến biết bao sự
kiện lịch sử. Một nét đặc trưng khá thú vị là chợ Bến Tre được chia ra làm hai
phần mà người dân thường gọi là chợ Phường 2 và chợ Phường 3. Ranh giới của 2
khu chợ ngày nay là chiếc cầu Bến Tre nối liền đôi bờ sông Bến Tre. Chúng ta
hãy làm một chuyến đi để cùng nhau tìm hiểu về chợ Phường 2 để khám phá những
nét đặc sắc của nơi này.
Nằm ở trung tâm TP. Bến Tre, chợ Phường 2 có một mặt giáp
sông Bến Tre hiền hòa và một mặt giáp với đường Nguyễn Đình Chiểu góp phần tăng
thêm sự rộn ràng và thơ mộng. Khu chợ bao gồm Trung tâm Thương mại - người dân
quen gọi là nhà lồng chợ - buôn bán các mặt hàng quần áo, giày dép là chủ yếu.
Bên ngoài nhà lồng chợ là khu vực gồm nhiều con đường nhỏ chạy ngang dọc như
bàn cờ sẽ cho bạn những khám phá cực kỳ thú vị.
Không nổi tiếng như chợ Bến Thành, không in đậm nét cổ kính
như Hà Nội 36 phố phường, nhưng những con đường nhỏ ở chợ Bến Tre cũng mang
những nét riêng, mỗi con đường có một mặt hàng chính. Đường Phan Ngọc Tòng với
một loạt các cửa hàng bán các loại lưới, chài, cần câu, dây nhợ… bạn có thể tìm
mua cho mình một cây cần câu vừa ý và ra bờ sông ngay cạnh đó để thử tài câu cá
của mình. Dọc theo con đường này cũng sẽ khá hấp dẫn những ai có hứng thú với
âm nhạc với tiệm đàn Tân Nam Xương và Thanh Bình. Tân Nam Xương ra đời từ khá
lâu, chủ yếu là bán các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn kìm, sáo… Thỉnh
thoảng, khi đi qua tiệm đàn, bạn sẽ nghe lời ca của một bài vọng cổ vang vọng
một góc đường. Còn nếu bạn là một người trẻ trung sôi động thì cũng không thiếu
sự lựa chọn ở tiệm đàn Thanh Bình, chuyên bán các loại nhạc cụ điện tử. Ở chợ
này còn có một “hàng đường” tức đường Lê Lợi, vì các tiệm tạp hóa ở đây bán đủ
các loại đường là chính; bên cạnh đó, còn có các cửa hàng bán than, lò hay bán
nhang. Gần cuối đường Lê Lợi có một công trình khá cổ kính với hai chữ “ĐỒNG
KHỞI” trên đỉnh, đó là rạp hát Đồng Khởi, được xây dựng cách nay hơn nửa thế
kỷ. Tuy ngày nay không còn được dùng làm rạp chiếu phim nữa nhưng nó đã trở
thành một hình ảnh không thể thiếu ở chợ Bến Tre với cái tên Đồng Khởi như nói
lên tinh thần “Đồng khởi” bất khuất của người Bến Tre vẫn luôn sống mãi. Ngoài
ra, còn khiều khu vực tập trung tiệm vàng, hàng thủ công, hàng sắt… trong những
con đường ngang dọc của chợ Phường 2.
Mang nét đặc trưng của nhiều ngôi chợ ở miền Nam, cộng đồng
người Hoa ở chợ Bến Tre khá đông đúc. Với quan niệm “phi thương bất phú”, họ là
những nhà kinh doanh tài ba, phần lớn cửa hàng trong chợ là do người Hoa buôn
bán. Khi dạo chợ, nếu bạn để ý sẽ thấy có nhiều ngôi nhà phía trên cửa có dòng
chữ Hoa, đó là đặc trưng dễ nhận dạng những gia đình người Hoa trong chợ Bến
Tre này. Người Hoa đã hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, cùng với người Kinh, mọi
người cùng dung hòa, học hỏi lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày.
Sau khi đi dạo một vòng chợ và cảm thấy đói, bạn hãy thử một
tô phở Thanh Xuân trên đường Phan Ngọc Tòng. Vừa thưởng thức tô phở nóng, vừa
cảm nhận cuộc sống rộn ràng của cộng đồng nơi đây, đảm bảo bạn còn phát hiện ra
nhiều điều thú vị của cuộc sống. Và nếu như một ngày dạo chợ chưa đủ, bạn hãy
đến với chợ đêm Bến Tre, hòa nhập vào cuộc sống rộn rịp về đêm của một thành
phố trẻ năng động.
Mỗi ngày tiếp tục trôi qua, dòng đời theo nhịp sống lần lượt
cuốn hút con người tiếp tục cuộc mưu sinh của mình. Tất cả đã góp phần tạo nên
một vẻ đẹp riêng độc đáo cho chợ Bến Tre. Đôi dòng không thể lột tả hết vẻ đẹp
vừa cổ kính, vừa hiện đại của ngôi chợ này. Hãy một lần đến để cảm nhận đầy đủ
và chân thực cuộc sống của con người nơi đây, bạn nhé!