“Các em có việc làm là tôi hạnh phúc”

10/11/2009 - 08:05
Cô Nguyễn Thị Thắm (người đeo bảng tên) đang giảng dạy cho các sinh viên tại phòng thực tập. Ảnh: A.N

Đó là lời tâm tình của cô Nguyễn Thị Thắm- giáo viên Khoa Hộ sinh Trường Trung học Y tế Bến Tre, người vừa đoạt giải nhất giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) toàn quốc năm 2009.

Miệt mài 23 năm gắn bó cùng bục giảng, cô Thắm đã làm nhịp cầu cho biết bao lớp học trò vững bước vào đời cùng kiến thức và niềm tin. Với học trò, cô như là người mẹ thứ hai luôn quan tâm, dõi theo cả khi các em không còn là sinh viên trên giảng đường. Còn với cô, không hạnh phúc gì hơn khi đưa học trò ra trường rồi nhận được tin vui: “Cô ơi, em tìm được việc làm rồi” và không ít lần, cô đã khóc vì điều đó.
Cô Thắm đã có một tuổi thơ cơ cực, mồ côi cha mẹ từ rất sớm và 10 anh chị em cô phải gồng gánh lo cho nhau đến khi trưởng thành, mãi tận bây giờ ký ức về ngày ấy vẫn không phai nhòa trong cô. Trong đó có cả những kỷ niệm về “cô giáo Thắm” với cái tuổi lên mười vào những giờ rảnh rỗi lại tập hợp trẻ con trong xóm để dạy học cho chúng và có lẽ, cô Thắm đã bén duyên với nghề “đưa đò” (cách gọi mà người ta vẫn hay nói về nghề giáo như thế) bắt đầu từ đó. Đến khi vào học ngành y, ngọn lửa đam mê nghề giáo của cô vẫn không ngừng cháy, cô quyết định  chọn nghề giảng viên y khoa- chuyên ngành hộ sinh và gắn đời nhà giáo của mình với Trường Trung học Y tế Bến Tre từ năm 1987 đến nay. Gần gũi và hoạt bát, cô Thắm luôn mang đến không khí vui tươi, hưng phấn cho lớp học. Các học trò của cô-lớp Hộ sinh 14 AB cho biết: “Học với cô thật khó mà buồn ngủ được, những tiết giảng của cô lúc nào cũng sinh động, vui lắm, có thể nắm chắc nội dung ngay trên lớp học”.
Không chỉ đảm nhiệm vai trò giảng dạy trên lớp, cô còn phụ trách hướng dẫn học sinh thực tập lâm sàng tại phòng sanh của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tham gia giảng dạy các lớp thuộc dự án nước ngoài như: phòng chống bạo hành gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Có thể nói, ở nhiệm vụ nào, cô Thắm cũng đều được đánh giá rất năng nổ, hiệu quả. Ngoài nhiều giấy khen của nhà trường về công tác giảng dạy, cô Thắm còn được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2 năm học liên tục (2007-2009). Cuối tháng 8 vừa qua, cô đã được chọn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc được tổ chức tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Với sự hỗ trợ nhiệt tình của 17 đồng nghiệp cùng trường (trang bị dụng cụ cho tiết giảng) và với kinh nghiệm vững chắc của hơn 20 năm đứng lớp, cô Thắm đã hoàn thành tiết giảng “Kỹ thuật đỡ đẻ ngôi chỏm-kiểu sổ chẩm vệ” thuyết phục Ban giám khảo và các đồng nghiệp tại hội thi, vượt qua 266 thí sinh đoạt giải nhất (có 32 giải nhất/toàn quốc). Nói về giải thưởng, cô cho biết: Đến với hội thi là dịp để cô thử nghiệm năng lực của mình và giao lưu, học hỏi cùng những đồng nghiệp khác, và đó cũng là dịp để cô giới thiệu về quê hương Bến Tre, về Trường TH Y tế Bến Tre thân yêu của mình.
Không chỉ hết lòng với nghề giáo, cô Thắm còn làm tròn vai trò người phụ nữ trong gia đình, cùng chồng chăm lo chu toàn cho hai đứa con, cả hai (bé gái 10 tuổi và bé trai 7 tuổi) đều chăm ngoan và học giỏi. Cô Thắm gần như đã dâng trọn trái tim của mình vào từng trang giáo án, từng tiết giảng và từng bước trên đường tìm sự nghiệp của mỗi học trò mà cô đã và đang dìu dắt.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích