Qua đoạn đường đất gấp khúc, gập ghềnh với cây cầu khỉ lắc lư, heo hút giữa vườn dừa và mía, chúng tôi mới đến được nhà chị Nguyễn Thị Bích Thủy ở ấp Thới An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm. Chị Thủy thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị mắc bệnh tim nhưng vẫn cố gắng nuôi 3 con ăn học.
Lập gia đình, vợ chồng chị Thủy chí thú làm ăn, cuộc sống tuy không dư dả nhưng hạnh phúc. Thế nhưng, chồng chị đột ngột qua đời, bỏ lại chị với 3 đứa con nhỏ bơ vơ, khi ấy con trai út chỉ vừa 6 tuổi. Gánh nặng cơm áo đè lên vai chị. Nhà vỏn vẹn có 1 công đất với vài cây dừa và ít gốc chanh nhưng phải nuôi đến 4 người, từ chuyện sinh hoạt hằng ngày đến ăn học. Chị phải làm thêm nghề đốn mía mướn mới có đủ tiền mua gạo và đặt lợp, lờ để có vài ba con cá cho bữa ăn. Cuộc sống vô cùng chật vật nhưng chị vẫn gắng sức xoay xở cho các con ăn học.
Cách nay 3 năm, khi đang đốn mía, chị lên cơn mệt, được đưa đến bệnh viện và phát hiện bị bệnh tim. Cuộc sống của gia đình chị lại càng khó khăn hơn gấp bội. Chị tranh thủ những lúc khỏe xin cọng dừa của bà con trong xóm về chuốt, bán lấy tiền mua gạo. Ý thức trước sự khó khăn của gia đình, không phụ lòng chị, 3 người con của chị đều cố gắng học tập.
Hiện tại, con trai, con gái lớn của chị đang học lớp 8, con trai út học lớp 5. Sau giờ học, mấy anh em tranh thủ phụ mẹ nấu cơm, giặt giũ, đặt cá và chuốt cọng lá dừa. Cố gắng lắm, kiếm được gần 30 ngàn đồng/ngày. Khoản tiền ấy, chị vừa phải trang trải các khoản chi tiêu trong gia đình, vừa phải chi phí tiền nuôi các con ăn học. Do gia đình thuộc diện hộ nghèo, ở biệt lập trong vườn nên nhiều năm nay, gia đình không có điện sử dụng. Các con của chị tối đến phải chong đèn dầu học bài. Ấy vậy mà các em vẫn siêng học, không em nào muốn dừng lại việc học của mình. Chị Thủy nghẹn ngào nói: “Tôi mơ ước có được ánh sáng cho con học, vì chỉ có học mới thoát nghèo. Nhưng mà nhà thì nghèo quá, không có khả năng kéo điện”.
Thương cho cảnh nghèo của chị, UBND xã đã vận động xây dựng cho chị căn nhà tình thương, đến nay nhà cũng đã bị xuống cấp. Còn đường dây điện dài hơn 300m, số tiền để kéo khoảng 5 triệu đồng, địa phương chưa có nguồn hỗ trợ. Ước mơ về ánh sáng đèn điện để phục vụ sinh hoạt và học tập của các con chị Thủy đang còn đó…
Bạn đọc và các nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ, xin gửi về Tòa soạn Báo Đồng Khởi số 171-173 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre.