“Phiêu” cùng đêm nhạc Guitar Acoustic

18/09/2013 - 08:28
Đêm nhạc Guitar Acoustic tại cà phê sân thượng Khách sạn Hàm Luông luôn đông khách vào tối thứ bảy.

Vào thứ bảy mỗi tuần, tại cà phê sân thượng Khách sạn Hàm Luông, khán thính giả lại được dịp thưởng thức một loại âm nhạc mang tính nghệ thuật cao: hòa tấu với nhạc cụ chủ đạo là guitar do Ban nhạc Đỗ Hải thể hiện.

Ngồi một mình uống cà phê, nghe đánh đàn guitar, anh Phương - một doanh nhân đang sống tại xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) trần tình: Thưởng thức đêm nhạc Guitar Acoustic khiến tâm hồn tôi chìm vào âm nhạc, thấy vơi bớt nỗi buồn và có chút hoài niệm về những gì đã qua...

Nghe đời trôi chậm lại

Nhịp sống trôi nhanh cuốn con người vào mênh mang những thác ghềnh của dòng đời. Thưởng thức một đêm nhạc Guitar Acoustic khiến ta có cảm giác đời đang ngừng trôi và chợt nhận ra tim mình vẫn còn biết rung động, thổn thức.

Âm nhạc giúp chữa lành vết thương tâm hồn. Thưởng thức âm nhạc qua máy thật khác xa so với việc thưởng thức “nhạc sống” như thế này. Những nhạc phẩm cổ điển bất hủ của thế giới, của Việt Nam đã được tấu lên bằng đôi tay khéo léo, bằng cả trái tim của người nhạc sĩ. Từ trẻ đến già, trai lẫn gái đều thấy “mê tít”. Không gian yên ắng trên tầng thượng Khách sạn Hàm Luông với gió mát, trăng thanh thật thích hợp để con người lắng đọng tâm hồn và bềnh bồng cùng gió mây theo tiếng nhạc trầm bổng. Các bài Hotel California, Hello, Tình ca du mục, Ru em từng ngón xuân nồng… lần lượt được rung lên, thấm dần vào lòng người.

Anh Thoại, nhân viên phục vụ tại cà phê sân thượng Khách sạn Hàm Luông, cho biết từ khi có Ban nhạc Đỗ Hải phục vụ âm nhạc, đêm thứ bảy nào khách cũng đến rất đông, đi trễ có khi không còn chỗ ngồi. Và đêm nay đúng 19 giờ 30 thứ bảy, Ban nhạc bắt đầu khởi tấu, khách ngồi gần như không còn bàn nào trống. Khoảng 4 tháng qua, Ban nhạc gồm 4 thành viên với nhạc cụ gồm hai guitar, bộ gõ và một cây organ phụ họa phục vụ trong một không gian nhỏ nhưng khá ấm cúng. Khách thường viết tên nhạc khúc mình thích vào giấy rồi gửi yêu cầu ban nhạc chơi đàn. Hầu hết các thể loại từ nhạc trữ tình, nhạc đỏ, đều xuất hiện trong mỗi đêm biểu diễn. Và mỗi tuần ban nhạc lại “đổi món” để khán giả được nếm trải với cái “gu” riêng của mình, do đó nhiều người thấy thích và khá hài lòng với cách phục vụ của ban nhạc đến từ TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) này.

Hơn liều thuốc bổ!

Yêu âm nhạc là điểm chung của những người đến nghe đêm Guitar Acoustic. Anh Hưởng, một người kinh doanh ở Phong Mỹ (Giồng Trôm) dù nhà khá xa nhưng vẫn có mặt thường xuyên ở đêm nhạc, nhấm nháp ly cà phê cùng bạn bè, lắc lư theo điệu nhạc, anh thấy lòng được khuây khỏa, xả bớt căng thẳng. “Đây là loại hình nghệ thuật lành mạnh mới thấy xuất hiện ở Bến Tre”, anh Hưởng chia sẻ. Ngón đàn trẻ trung điêu luyện ngẫu hứng với bài Tiếng đàn Ta Lư khiến chị Son, một nhân viên kế toán cảm thấy tâm hồn thoải mái, thấy mình dường như được trẻ lại. Khi được hỏi, có bao giờ bạn cảm thấy nhớ nhung một dĩ vãng nào đó khi lắng nghe tiếng nhạc ở đây? Hoàng Huân, 25 tuổi, học viên Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi tâm sự, có lần Huân thấy nhớ lắm một mối tình cũ, rồi ước thời gian quay lại để cái tôi riêng của mình nhỏ đi cho tình yêu kia lớn lên. Nhưng thời gian nào có chờ đợi ai, tình yêu đó đã ra đi. Lòng tự nhủ, thôi thì mình hãy sống vì người thân, vì tương lai, không thể buồn mãi được.

Khách ngồi rất đông nhưng ai nấy đều nói chuyện nhỏ nhẹ, nhân viên phục vụ cũng khá lịch thiệp tạo nên một ấn tượng thật đẹp trong lòng mọi người. Anh Đỗ Hải, Trưởng ban nhạc bày tỏ nỗi lòng: Xã hội ồn ào quá, chúng tôi muốn phục vụ những người thực sự yêu âm nhạc qua tiếng guitar nhẹ nhàng xuất phát tự tâm hồn của người nhạc sĩ. Tất cả đều được chúng tôi chuẩn bị khá kỹ càng, những mong khán thính giả cảm thấy thỏa lòng.

Bài, ảnh: TRANG ĐÀI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN