10 năm và những tấm lòng

14/03/2012 - 07:45

Sau giải phóng, giao thông nông thôn ở huyện Thạnh Phú gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó, nhiều cá nhân, đơn vị đã “biến” những cây cầu khỉ thành những cây cầu cáp treo, cầu bê-tông vĩnh cửu và đường đất thành đường bê-tông…

Chỉ riêng xã Mỹ An có hơn 100 kênh, rạch lớn nhỏ cần phải bắt cầu để giao thông nông thôn (GTNT) được hoàn chỉnh. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Thạnh Phú luôn đặt vấn đề xây dựng GTNT lên hàng đầu. “Hơn 10 trước, nhiều đêm tôi ăn ngủ không yên vì GTNT chưa hoàn chỉnh; nhiều học sinh nhỏ ở Mỹ An bị trễ giờ học do té ngã dọc đường vì trơn trợt hoặc phải chờ đò ngang” - ông Nguyễn Văn Bích, nguyên Chủ tịch UBND huyện nhớ lại.

Cầu cáp treo của ông Toni Ruttimann xây dựng cho xã Bình Thạnh.

 

Từ năm 2001 đến nay, vừa phát huy nội lực, vừa vận động các nguồn ngoài tỉnh, huyện đã xây dựng, đưa vào sử dụng 340 cây cầu bê-tông (có tổng chiều dài gần 7.400m), 344km đường bê-tông, với tổng kinh phí gần 159 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 27 tỷ đồng, các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh hỗ trợ gần 17 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2010, huyện đưa vào sử dụng 29 cây cầu bê-tông, gần 8km đường nhựa. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) cầu đường Bến Tre.

Qua sự vận động của ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Bến Tre, cầu cáp treo do ông Toni Ruttimann (người Thụy Sĩ) tài trợ đã có mặt ở Thạnh Phú. Đến nay, cầu cáp treo vẫn phát huy hiệu quả. “Nhờ có cầu cáp treo mà người dân trong xã chúng tôi đi lại rất dễ dàng. Mấy đứa nhỏ đi học khỏi phải nhờ cha mẹ đưa đi bằng xuồng” - bà Nguyễn Thị Ngô, ở ấp Quí Thuận B, xã Hòa Lợi phấn khởi.

Không chỉ có ông Toni Ruttimann mà ông W.P Schmitz (người Đức) đã tài trợ hơn 12.000 euro để xây 10 cây cầu bê-tông cho Thạnh Phú. Chỉ riêng xã Mỹ An (cù lao Quốc tế) được ông W.P Schmitz tài trợ xây 7 cây cầu bê-tông với tổng chiều dài 143m. Trong đó, dài nhất là cầu Vàm Nước Chảy ở ấp An Hòa, 26m. Bà Trương Thiên Kim (Việt kiều Australia) đã hỗ trợ xây tặng 15 cây cầu cho xã Mỹ An, tổng chiều dài lên đến 302m, với số tiền 409 triệu đồng. Các nhà hảo tâm trong nước cũng rất quan tâm đến GTNT ở Thạnh Phú. Qua sự vận động của ông Trịnh Văn Y, sư cô An Nghĩa, chùa Giác Nguyên (TP. Hồ Chí Minh) vận động người thân, gia đình hỗ trợ hơn 160 triệu đồng để xây tặng 5 cây cầu bê-tông cho Thạnh Phú. Hòa thượng Thích Như Niệm, chùa Pháp Hoa (TP. Hồ Chí Minh) đã tài trợ xây 5 cây cầu ở các xã: Tân Phong, Mỹ Hưng, Đại Điền, An Thạnh và thị trấn Thạnh Phú, tổng trị giá hơn 347 triệu đồng. Bà Lý Thị Tiếp ở TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua đã ủng hộ trên 100 triệu đồng để xây dựng hơn 10 cây cầu cho Thạnh Phú.

Song song đó, 2 xã ven biển là Thạnh Phong và Thạnh Hải luôn được Hội KHKT cầu đường quan tâm hỗ trợ. Cầu Cồn Lợi 1, Cồn Lợi 2, Cồn Bửng, Cồn Tra (Thạnh Hải), Lịch Sử (Thạnh Phong) lần lượt được đưa vào sử dụng. Trong đó, gây ấn tượng mạnh nhất cho người dân Thạnh Phú là cây cầu Lịch Sử. Cầu được khởi công xây dựng vào ngày 3-6-2010, dài 63,1m, rộng 2,7m, tải trọng 2 tấn, tổng kinh phí xây dựng 520 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Sovico TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là cây cầu thứ 1.000 trong Chương trình vận động hỗ trợ GTNT, là “món quà” chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của Hội KHKT cầu đường Bến Tre. Ông Bùi Văn Lâm - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú xúc động: “Về những nhà hảo tâm đóng góp cho Thạnh Phú, phải lật sổ sách ra mới đếm hết. Đi qua từng cây cầu, từng mét đường bao nhiêu lần là bấy nhiêu sự ghi ơn của người dân Thạnh Phú. Ngoài việc sử dụng, người dân Thạnh Phú còn có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng hàng trăm cây cầu, hàng ngàn ki-lô-mét đường ấy”.

Được hỏi vì sao lại vận động đầu tư nhiều cầu, đường cho Thạnh Phú hơn 10 năm qua, ông Trịnh Văn Y cho biết: Vì huyện còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng GTNT. Đầu tư cầu, đường là để góp phần giúp người dân dễ dàng phát triển kinh tế; đặc biệt là kinh tế biển, hướng về biển Đông. Đó cũng là một cách để bảo vệ vùng trời, vùng biển thân yêu của quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN