Trên thực tế, đã 2 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Man City thất bại ở đấu trường FA Cup (trước Wigan). Tuy vậy, dù tung ra sân đội hình rất mạnh khi hàng công có cả 2 họng pháo Sergio Aguero và Gabriel Jesus, City lại gặp vô vàn khó khăn trước chủ nhà Sheffield.
Trong 45 phút đầu, thậm chí nhà ĐKVĐ còn không dứt điểm trúng khung thành đối phương một lần nào. Tình cảnh này làm fan City nhớ lại trận chung kết Cúp Liên đoàn với Aston Villa cách đây 3 ngày khi đội bóng của họ cũng gặp khó khăn tương tự trong giai đoạn đầu trận đấu.
Nhưng cũng như tại Wembley, người cứu rỗi City lại là Aguero. Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo người Argentina có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Joe Wildsmith. HLV Garry Monk của Sheffield chắc chắn có nhiều điều cần giải thích với báo chí bởi ông đã sử dụng một thủ môn chưa ra sân bất cứ trận nào trong mùa này, thậm chí chưa bắt chính kể từ tháng 8-2018.

Aguero ghi bàn duy nhất trận đấu
Nhưng đó là chuyện của Sheffield còn với fan City, họ vui mừng với bàn thắng thứ 254 của Aguero ghi cho đội bóng. Như vậy, El Kun đã chính thức vượt qua Wayne Rooney (253 bàn cho Man United) để trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho 2 đội bóng lớn nhất thành phố Manchester.
Đây đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc, City giành chiến thắng 1-0 và tiến vào vòng tứ kết FA Cup, qua đó tiến thêm một bước trong tiến trình bảo vệ chức vô địch giải đấu lâu đời nhất thế giới.
Đội hình thi đấu
Sheffield Wednesday: Wildsmith; Palmer, Iorfa, Borner (Lees 46'), Murphy; Pelupessy, Bannan, Lee (Hunt 63'), Fox; Da Cruz, Forestieri (Fletcher 56')
Man City: Bravo; Cancelo, Stones, Otamendi, Mendy; B Silva, Rodri, D Silva; Mahrez, Aguero (Sterling 86'), Jesus.
* Ở trận đấu khác, thua trận thứ 4 liên tiếp, Tottenham dừng bước ở vòng 5 cúp FA
Chỉ phải gặp đối thủ dưới tầm Norwich City, vậy mà Tottenham vẫn gây thất vọng khi để thua đội bóng này sau những loạt đá luân lưu ở vòng 5 cúp FA. Đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV lừng danh Jose Mourinho.
Trước màn chạm trán đối thủ đang xếp bét BXH Premier League, Tottenham đã lần lượt để thua RB Leipzig (Champions League), Chelsea và Wolverhampton (Ngoại hạng Anh). Chuỗi trận tệ hại này khiến thầy trò HLV Mourinho phải chịu sức ép rất lớn và trận đấu với Norwich được cho là cơ hội tốt để họ gượng dậy.
Thực tế thì Spurs đã có sự khởi đầu rất tốt khi mở được tỷ số ở phút 13. Ngay sau tình huống xuất sắc cản phá pha dứt điểm nguy hiểm của Lo Celso, thủ môn người Hà Lan Tim Krul đã không ngăn được trung vệ Vertonghen đánh đầu mang về bàn thắng cho Tottenham.
Những tưởng bàn thắng này sẽ là điều kiện thuận lợi giúp Tottenham chọc thủng lưới đối phương thêm vài lần để kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng hoành tráng, giống như những gì họ vẫn làm trước Norwich trong những trận đấu gần đây.
Tuy nhiên, bất rút cục họ lại không bảo toàn được cách biệt mong manh. Phút 78, McLean bất ngờ tung cú sút xa đầy uy lực khiến thủ thành Michel Vorm không thể bắt dính bóng. Chỉ chờ có thế, Drmic đã nhanh chân băng vào đá bồi mang về bàn gỡ quý giá cho Noriwch.

Vertonghen ghi bàn mở tỷ số
Trong những phút còn lại và cả thời gian đá hiệp phụ không có bàn thắng nào được ghi thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc các bên phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền. Ở loạt "đấu súng" cân não này, McLean đá hỏng ở ngay lượt đầu tiên, nhưng anh là cầu thủ duy nhất của Norwich không hoàn thành nhiệm vụ.
Bên phía Tottenham, có đến 3 cầu thủ không thắng được thủ thành Krul là Lamela, Parrott và Gedson Fernandes. Để thua 2-3 sau những loạt đá luân lưu, Tottenham phải dừng bước ở vòng 5 cúp FA và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác cũng diễn ra đêm qua, Leicester phải khá vất vả mới vượt qua được Birmingham City với tỷ số tối thiểu. Dù thi đấu lấn lướt, song mãi đến phút 82 họ mới ghi được bàn thắng duy nhất do công của Ricardo Pereira. Theo kết quả bốc thăm, ở vòng tứ kết Leicester sẽ chạm trán địch thủ đáng gờm mang tên Chelsea.
Kết quả Cúp FA Anh 2019/20 – Vòng 5:
Leicester 1–0 Birmingham
Sheffield Wednesday 0-1Manchester City
Tottenham 1-1 Norwich
Trọng Ân (tổng hợp)