Ấm lòng tình xuân

21/02/2018 - 10:16

BDK - Những món quà và những chuyến thăm ngày Tết của các cấp chính quyền không chỉ góp phần chăm lo cho các đối tượng chính sách… được vui xuân, đón Tết tươm tất mà còn thể hiện sự quan tâm, gần gũi, chia sẻ giữa lãnh đạo các cấp đối với người dân, thể hiện giá trị nhân văn và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

hó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao quà cho các em học sinh trong chương trình “Tết yêu thương” tại huyện Ba Tri. Ảnh: Thanh Đồng

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao quà cho các em học sinh trong chương trình “Tết yêu thương” tại huyện Ba Tri. Ảnh: Thanh Đồng

Món quà nghĩa tình

Theo chân đoàn chúc Tết của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho 15 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ba Tri mới thấy hết ý nghĩa của những món quà được trao tặng. Bà Phạm Thị Năm, 73 tuổi, ở ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân - vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Đạnh xúc động chia sẻ: “Được nhận quà Tết của lãnh đạo, tôi rất xúc động. Với gia đình chúng tôi, phần quà có ý nghĩa rất lớn, nó đủ dùng đón Tết mà không phải xoay sở tiền nong dịp cuối năm”.

Với bà Năm, món quà tiền mặt 1,5 triệu đồng được tặng lần này đã giúp gia đình có thêm kinh phí để mua thực phẩm trong mấy ngày Tết. Bà rất biết ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm, hỗ trợ để bà hưởng một mùa xuân trọn vẹn hơn. Bà Năm hiện sống với người con trai út bị tật do di chứng của cơn sốt bại liệt từ nhỏ. Kinh tế gia đình chủ yếu nhờ vào trợ cấp của Nhà nước và khoản thu nhập ít ỏi từ tiền công may đồ của người con trai út.

Không riêng bà Phạm Thị Năm mà với người dân còn khó khăn, sự quan tâm về vật chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành là món quà tình cảm vô giá làm ấm lòng trong dịp năm mới. Theo ông Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tri, toàn huyện có khoảng 5.130 gia đình chính sách, 4.700 người có công. Trong đó, có 2.900 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên. Dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, huyện Ba Tri đã vận động hơn 3.300 phần quà với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng từ nguồn vận động và ngân sách của xã, thị trấn để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công.

Tại TP. Bến Tre, chúng tôi được chứng kiến những hoàn cảnh xúc động không kém. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, sinh năm 1950, ngụ Khu phố 1, Phường 8 bị nhiễm chất độc hóa học nên nói chuyện khó khăn. Trước sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh, ông nghẹn ngào nắm chặt tay Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước thay cho lời cảm ơn, trân trọng.

Niềm vui cũng đã lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ của thương binh 1/4 Lê Văn Đông ở Khu phố 2, Phường 8. “Rất vui mừng và cảm kích sự quan tâm của lãnh đạo các cấp chính quyền đã đến thăm và tặng quà Tết. Đây chính là cái Tết ấm áp của gia đình tôi”, ông Lê Văn Đông xúc động.

Động lực để học tốt

Là một trong 4 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận xe đạp tại chương trình họp mặt “Vui Xuân sum vầy” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức vừa qua, em Nguyễn Thúy Oanh, lớp 5/2, Trường Tiểu học Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) xúc động: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng chăm lo của quý cô chú lãnh đạo. Em mong ước được trở thành một giáo viên để dạy học cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh như em”. Được biết, gia đình Thúy Oanh là hộ nghèo, không có đất canh tác, cha em làm phụ hồ ở TP. Hồ Chí Minh, mẹ ở nhà làm thuê kiếm tiền lo cho hai chị em đi học, ngoài giờ học, Oanh phải phụ giúp mẹ đi bắt ốc, hái rau cải thiện bữa ăn.

Hay như đối với em Huỳnh Trần Kim Phụng, lớp 9/7, Trường THCS Tạ Thị Kiều (Mỏ Cày Nam), nhà nghèo, mẹ em bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn, những món quà Tết dịp này đã phần nào mang đến cho các em một cái Tết ý nghĩa và đầm ấm hơn. “Em xin cảm ơn các cô chú lãnh đạo, các nhà tài trợ đã trao cho em chiếc xe đạp cùng các phần quà Tết này. Em sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình”, Kim Phụng bộc bạch.

Chương trình họp mặt “Vui Xuân sum vầy” đã trao 72 phần quà Tết cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi các huyện, thành phố, mỗi phần quà gồm 5kg gạo, các nhu yếu phẩm và tiền mặt; 4 em được tặng xe đạp làm phương tiện đi học. Tại buổi họp mặt, các em được tham gia các trò chơi dân gian ngày Tết, tự tay gói bánh tét để tặng cho ba mẹ.

Được biết, công tác chăm lo cho trẻ em nghèo vui xuân, đón Tết đã được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động thăm, tặng quà, tổ chức vui xuân cho các em thiếu nhi đã được thực hiện với nhiều hình thức. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dĩoin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã chuẩn bị cho chương trình “Tết yêu thương” năm 2018 vì trẻ em nghèo, trẻ em nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh với 12 ngàn suất quà, tổng trị giá trên 4,8 tỷ đồng.

P. Hân - T. Đồng

P. Hân - T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN