 |
Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Thạnh Phú. Ảnh: C.Trúc |
Việc họp mặt Hội Đồng hương huyện Thạnh Phú tại một số tỉnh, thành phố đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những người con xa quê; đồng thời, báo cáo tình hình đời sống, kinh tế của huyện nhà và kêu gọi tinh thần đoàn kết, chung tay hướng về quê hương.
Năm nay, ngày họp mặt những đồng hương huyện Thạnh Phú đang sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp nghĩa tình tại quận 5. Ông Trương Canh Ba - Phó Chủ tịch UBND quận 5 đã đến dự.
Ông Bùi Văn Lâm - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú đã có lời thăm hỏi sức khỏe đối với bà con xa quê; đồng thời thông báo về những thành quả phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà trong năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Dịp này, ông Bùi Văn Lâm cũng đã bày tỏ lòng tri ân đối với những đồng bào xa quê hướng về nguồn cội, những mạnh thường quân trong thời gian qua đã tích cực giúp đỡ địa phương xây dựng nhiều công trình như xóa cầu khỉ, xây dựng đường nông thôn, trường, trạm, chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường, đưa nhiều đoàn y bác sĩ về địa phương khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà... Cụ thể, trong năm 2013, Hội Đồng hương đã đóng góp, vận động gần 8 tỷ đồng để mang về cho quê hương Thạnh Phú. Trong đó, huyện đã xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa, 11 nhà tình thương, 2 trường tiểu học, 1 nhà bia, 6 cầu nông thôn, khám chữa bệnh cho trên 1.000 lượt bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách và tặng 82 suất học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo vượt khó.

Hội đồng hương huyện Thạnh Phú họp mặt tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: C.Trúc
Nhân dịp kỳ họp mặt này, Hội đồng hương huyện đã bàn và định hướng một số nhiệm vụ tập trung cho năm 2014 như: tiếp tục vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, tình nghĩa; vận động kinh phí duy tu, bảo dưỡng, làm cầu đường, nhất là ở vùng sâu; đẩy mạnh hoạt động khuyến học (tặng học bổng, học phẩm, xe đạp…); theo dõi, giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại TP. Hồ Chí Minh.

Bữa cơm họp mặt đồng hương do những người con quê hương Thạnh Phú
tự tay nấu. Ảnh: C.Trúc
Bà con đồng hương còn bàn về giải pháp giảm nghèo cho huyện. Ông Lê Tâm Dũng - Trưởng Ban liên lạc Hội Đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Vấn đề là phải trao được cho người dân chiếc “cần câu”. Sắp tới, huyện phải xây dựng thành công 2 xã nông thôn mới để làm mô hình điểm nhân rộng, làm niềm tin và động lực để nhân dân tiếp tục phấn đấu. Bà Lý Thị Tiếp - cán bộ hưu trí, bộc bạch: Tôi tâm đắc nhất ở hoạt động Hội là đã phần nào thể hiện được tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với quê hương cách mạng, đối với đồng đội, đồng bào đã che chở, cưu mang chúng tôi trong những năm tháng hoạt động đầy gian khổ. Vì thế, chúng tôi quan tâm cao đến việc đầu tư giáo dục, đến tương lai của con em huyện nhà. Những năm qua, chúng tôi đã tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn (ở quê và đang học tại TP. Hồ Chí Minh) để các em có thể tiếp tục đến trường, chạm đến những ước mơ. Chúng tôi quyên góp, vận động học bổng mang tên Nguyễn Thị Định và nhiều chương trình học bổng khác. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - nguyên Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa ô-tô Công an TP. Hồ Chí Minh, trăn trở: Có nhiều con em ở địa phương học ngoài ngành công an nhưng khi có nguyện vọng về địa phương tham gia vào ngành công an thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm thực hiện tốt chủ trương tuyển công an ngoài ngành, có lý lịch tốt của ngành công an, đề nghị địa phương cần xem xét, quan tâm hơn đến vấn đề này.
Bà con đồng hương Thạnh Phú luôn trăn trở về quê mình còn nghèo và nhủ lòng phải làm điều gì đó để góp phần đổi thay quê hương.