|  | 
  		
  		
  			| Khu di tích nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa bàn xã An Đức. | 
  		
	
	
      
      Xã An Đức nằm cặp thị trấn Ba Tri, là một trong hai xã nghèo nhất tỉnh. Vào cuối năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 33%. Nguyên nhân chính là do vùng đất của xã không được thiên nhiên ưu đãi (gò, phèn, mặn, trũng). Người dân trong xã phải lao động cật lực mới đủ sống, lao động chính trong xã phải đi làm thuê khắp nơi... 
   
      Những ngày đầu tháng 10 này chúng tôi trở lại xã, đồng chí Đào Văn Niếu, Bí thư Xã ủy cho biết: Nhờ sự quan tâm của tỉnh, huyện dành cho An Đức, đến nay, tình hình có khả quan hơn. Đặc biệt, từ khi dự án thuỷ lợi Cầu Sập phát huy tác dụng (đầu năm 2008) đã chia đất sản xuất nông nghiệp của xã làm hai vùng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Khoảng 450 ha thuộc các ấp: Giồng Cụt, Giồng Ké, Giồng Cốc, Giồng Chuối, Bến Đình cấy được 2 vụ lúa ăn chắc, năng suất cao hơn trước, vụ lúa mùa 2008-2009 đang phát triển tốt. Còn lại 450 ha thuộc ấp Giồng Cả, Giồng Xoài, hàng năm nước mặn từ tháng 12 đến tháng 4 âl thì có 150 ha được sản xuất 1 vụ tôm, 1 vụ lúa, 300 ha còn lại, bà con cho thuê nuôi tôm công nghiệp. Số lượng đàn bò đang phát triển khá nhanh (1.700 con)...Chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã đã đi vào thế ổn định, gần 100% hộ dân có điện thắp sáng. Vấn đề lớn nhất hiện nay là lo nước cho dân ở 2 ấp Giồng Cả, Giồng Xoài (những tháng nước mặn, người dân phải xài nước với giá từ 30 đến 35.000 đồng/m3). Xã còn nhận được sự hỗ trợ của Công ty thuỷ sản Hùng Vương cho dân nghèo vay lãi suất thấp (0,65%), tổng số tiền 974 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh cho Hội CCB nghèo của xã vay 500 triệu đồng. Sắp tới, từ các nguồn vốn đầu tư dự án IFAD và nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, xã sẽ có thêm cơ hội làm thay đổi bộ mặt nông thôn và cuộc sống người dân nghèo.
Bên cạnh sự đầu tư giúp đỡ của trên và các tổ chức quốc tế, An Đức muốn thoát nghèo nhanh còn đòi hỏi sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự năng động sáng tạo của người dân. Mong xã sớm thực hiện được ước mơ lớn.