Anh thắng thuyết phục ngày ra quân Nations League

08/09/2024 - 11:15

Đội tuyển Anh đã có khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV tạm quyền Lee Carsley, khi giành chiến thắng 2-0 trước Ireland trong trận ra quân ở UEFA Nations League.

Tam Sư thể hiện bộ mặt khác dưới thời HLV mới.

Trong trận ra quân tại UEFA Nations League 2024/25, đội tuyển Anh đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Ireland với tỷ số 2-0 trên sân Aviva. Đây là trận đấu đánh dấu kỷ nguyên mới của Tam Sư sau thời kỳ Gareth Southgate, với HLV tạm quyền Lee Carsley lần đầu nắm quyền ở đội tuyển quốc gia.

Ngay từ đầu trận, Anh đã thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật và chiến thuật. Phút thứ 2, Trent Alexander-Arnold - người được bố trí đá tiền vệ trong trận này - đã thực hiện một đường chuyền dài đẹp mắt cho Gordon, nhưng tiếc là cầu thủ này đã bị bắt việt vị. Chỉ 5 phút sau, đội khách có cơ hội vàng để mở tỷ số khi Alexander-Arnold tạt bóng chính xác cho Kane, nhưng đội trưởng Tam Sư lại đánh đầu vọt xà trong tư thế trống trải.

Sức ép liên tục từ Anh cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 11. Sau pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Kelleher trước cú sút của Gordon, Kane sút hụt, bóng văng tới chỗ Declan Rice. Tiền vệ Arsenal không bỏ lỡ cơ hội, anh sút bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thắng, Anh chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tập trung vào kiểm soát bóng. Ireland gặp nhiều khó khăn trong việc tạo áp lực lên hàng thủ đối phương. Phút 26, Anh có bàn thắng thứ hai từ một pha phối hợp đẹp mắt. Alexander-Arnold mở bóng, Rice và Saka phối hợp một-hai hoàn hảo trước khi chuyền cho Grealish. Tiền vệ tấn công này dứt điểm chuẩn xác vào góc dưới khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tam Sư.

Trong hiệp hai, tình hình trận đấu không có nhiều thay đổi. Anh tiếp tục kiểm soát thế trận với những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 54, Saka có pha chạy chỗ sắc bén, giúp đội nhà có quả phạt góc, nhưng không tận dụng được cơ hội này. Ireland vẫn không thể tạo được áp lực đáng kể lên khung thành đối phương.

Đáng chú ý, Kane có cơ hội ghi bàn ở phút 82 sau một đường chuyền hỏng của Ireland, nhưng tiền đạo này đã bị phân tâm và mất quá nhiều thời gian để thực hiện pha bóng. Đây là một trong những tình huống hiếm hoi mà đội trưởng Anh không thể hiện được sự sắc sảo thường thấy.

Chiến thắng này đánh dấu khởi đầu thuận lợi cho Anh trong chiến dịch Nations League, đồng thời giúp họ phần nào xoa dịu nỗi đau sau thất bại ở chung kết Euro 2024. Tuy nhiên, HLV tạm quyền Lee Carsley vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện đội hình và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.

Về phía Ireland, đây là trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Heimir Hallgrimsson. Mặc dù không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh, nhưng đội chủ nhà đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi. Hallgrimsson sẽ cần thêm thời gian để cải thiện phong độ của đội bóng, vốn chỉ thắng 3 trong 13 trận gần nhất trước khi ông đến.

Kết quả này cũng giúp Anh chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Ireland kéo dài từ năm 1964. Đây có thể là động lực quan trọng cho Tam Sư trong hành trình chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN