
Trossard mở điểm từ đường kiến tạo của Saka.
Ngay phút thứ 2, Arsenal đã sở hữu cơ hội mười mươi mở tỷ số. Quả phạt góc bên cánh trái của họ được treo về cột xa, nhưng Kai Havertz trong tư thế không bị ai kèm lại đánh đầu cận thành ra ngoài khó tin khiến mọi thứ trôi qua.
Dù vậy, những nỗ lực hãm thành của Arsenal cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 29. Jorginho chọc khe tuyệt vời xuyên thủng phòng tuyến của Sevilla cho Saka thoát xuống. Cầu thủ chạy cánh người Anh chuyền ngang dọn chỗ để Leandro Trossard đệm bóng dễ dàng phá vỡ thế quân bình.
Nắm lợi thế, Arsenal bắt đầu giảm tốc và nhường lại phần nào thế trận cho Sevilla nhằm chực chờ phản công. Lối đá này phát huy tác dụng khi vào phút 64, Gabriel Martinelli chuyền bóng để Saka phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ. Sao trẻ người Anh sau đó xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ Sevilla rồi dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.
Ở quãng thời gian còn lại, Arsenal còn tạo ra thêm vài cơ hội đáng chú ý nữa nhưng không tận dụng thành công. Dù vậy, hai bàn thắng là quá đủ để đoàn quân của Mikel Arteta củng cố vị trí nhất bảng B với 9 điểm sau 4 lượt trận.
Ở cặp đấu còn lại cùng bảng, Lens đã bại 0-1 dưới tay PSV. Như vậy, Arsenal vẫn chưa thể sớm giành vé sau những kết quả này. Pháo thủ hiện hơn đội nhì PSV 4 điểm. Họ sẽ chắc chắn đi tiếp ở lượt trận tới nếu đánh bại Lens trên sân nhà Emirates.
* Ở lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Âu gặp Copenhagen, MU khởi đầu ấn tượng với cú đúp của Hojlund. Tuy nhiên sau đó thẻ đỏ của Rashford đã khiến thế trận thay đổi. Copenhagen tận dụng tốt cơ hội để gỡ hòa 2-2 sau hiệp 1.

Marcus Rashford nhận thẻ đỏ trực tiếp cuối hiệp 1 trận đấu. Ảnh: Getty
Sang hiệp 2, đội trưởng Bruno Fernandes là người một lần nữa đưa Quỷ đỏ vượt lên với bàn thắng từ chấm penalty phút 69. Đó cũng là tất cả những gì mà đại diện Anh làm được trong trận đấu này. Bởi những phút thi đấu còn lại, thuộc về đội chủ nhà Copenhagen.
Kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép, Copenhagen có bàn gỡ 3-3 ở phút 83, người lập công là Lukas Lerager. Rất nhanh sau đó, Roony Bardghji là người đưa chủ nhà vươn lên dẫn ngược 4-3 đầy kịch tính.
Trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc 4-3 nghiêng về Copenhagen. Trắng tay rời Đan Mạch, cửa đi tiếp của Man United tại UEFA Champions League năm nay gần như đã đóng lại.
Trọng Ân (tổng hợp)