Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tự quyết tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau, HLV Pep Guardiola tung ra đội hình tấn công mạnh mẽ, với những cái tên nổi bật như Erling Haaland, Omar Marmoush và Kevin De Bruyne.
Không mất quá nhiều thời gian để đội chủ nhà áp đặt thế trận. Phút 14, Omar Marmoush tạo ra khoảnh khắc bùng nổ với một cú sút xa đẳng cấp, đưa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Kepa hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho Man City. Sức ép tiếp tục được duy trì và đến phút 38, Bernardo Silva nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp đẹp mắt với Ilkay Gundogan.
Sang hiệp hai, Man City chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn lợi thế. Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ xảy ra ở phút 67 khi Mateo Kovacic nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống kéo ngã Evanilson – hệ quả từ một đường chuyền về bất cẩn của Josko Gvardiol. Việc mất người khiến Man City lâm vào thế khó, nhưng họ không phải chịu bất lợi quá lâu.
Chỉ 6 phút sau, đến lượt Bournemouth mất người khi Lewis Cook có pha vào bóng nguy hiểm với Nico Gonzalez và cũng bị truất quyền thi đấu. Trận đấu trở nên cân bằng về quân số, và trong thời gian còn lại, mỗi đội có thêm một bàn thắng. Man City ấn định tỷ số 3-1 nhờ công của Nico ở phút 89, trong khi Bournemouth có bàn danh dự do Jebbison thực hiện ở phút 88.
Chiến thắng quan trọng này giúp Man City vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời giữ quyền tự quyết trong cuộc đua top 5 khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu nữa.