Sáng nay (5-12) các sân cỏ nước Anh sôi động với những trận đấu của vòng 14 giải Ngoại hạng Anh 2024/2025. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ là màn so tài của Arsenal với MU tại sân Emirates.
Saliba ấn định chiến thắng cho Arsenal (Ảnh: Getty).
Rạng sáng 5-12-2024 (giờ Việt Nam), Manchester United có chuyến hành quân đến sân Emirates của Arsenal, trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2024/25. Với mục tiêu giành điểm số quý giá, nhưng trước một Arsenal đang có phong độ ổn định, Quỷ đỏ đã không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 0-2 ngay tại sân khách.
Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã thể hiện sức ép mạnh mẽ lên khung thành Manchester United. Những pha phối hợp nhịp nhàng của Bukayo Saka và Gabriel Martinelli liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, thủ môn Andre Onana cùng các hậu vệ Manchester United đã làm tốt công việc ngăn chặn các cơ hội của Arsenal.
Bước sang hiệp hai, thế trận càng nghiêng về phía Arsenal. Phút 54, từ một quả phạt góc của Declan Rice, Jurrien Timber đã bay người đánh đầu lạnh lùng mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà. Manchester United dù cố gắng phản ứng với những pha dứt điểm từ Antony và Marcus Rashford, nhưng sự xuất sắc của thủ môn David Raya đã giúp Arsenal giữ sạch lưới.
Phút 73, Arsenal tiếp tục gia tăng cách biệt từ một tình huống cố định. Thomas Partey đánh đầu chuyền bóng chuẩn xác trong vòng cấm, và William Saliba có mặt đúng lúc để làm lưới Onana, nâng tỉ số lên 2-0. Dù Manchester United đã thực hiện một loạt thay đổi người, với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự của Arsenal đã thi đấu chắc chắn và không để đội khách tạo ra cơ hội thực sự nào.
Mặc dù Manchester United có những pha phản công sắc nét, nhưng Arsenal vẫn duy trì được sự kiểm soát tuyệt đối trong phần còn lại của trận đấu. Các sự thay đổi của cả hai đội đều không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Arsenal khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 xứng đáng, tiếp tục duy trì phong độ ổn định và vững vàng trong cuộc đua vô địch.
Kết quả này giúp Pháo thủ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 7 điểm, bởi The Kop vừa phải nhận trận hòa 3-3 kịch tính trên sân của Newcastle. Arsenal hiện có 28 điểm - bằng với Chelsea nhưng đứng thứ 3 vì thua hiệu số. Trong khi đó, thất bại này khiến MU tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH với 19 điểm sau 14 vòng.
* Trong khi đó, Man City đã có cuộc đón tiếp Nottingham Forest. Ngay từ những phút đầu, Man City đã thể hiện sự áp đảo khi Erling Haaland có một pha dứt điểm nguy hiểm từ vòng cấm, nhưng thủ môn Matz Sels đã xuất sắc cản phá.
Man City dễ dàng giành chiến thắng trước Nottingham Forest. Ảnh: Getty
Không lâu sau, Kevin De Bruyne thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm, và Bernardo Silva có mặt đúng lúc để mở tỷ số cho chủ nhà ở phút thứ 8.
Nottingham không để mình bị cuốn theo thế trận mà đương kim vô địch tạo ra. Chris Wood có một cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Tiếp đó, một tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Jeremy Doku bị ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội khách được hưởng quả penalty. Dẫu vậy, chính Doku sau đó đã để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Kevin de Bruyne lập công, đồng thời nhân đôi cách biệt cho Man City ở phút 31.
Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút đầu tiên.
Ngay đầu hiệp hai, cả hai đội đã thực hiện thay người, với Kyle Walker vào sân thay Manuel Akanji của Man City, và Morato thế chỗ Ryan Yates bên phía Nottingham.
Man City tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 57, từ một pha phản công nhanh, Jeremy Doku ghi bàn thứ ba cho Man City, nâng tỷ số lên 3-0.
Nottingham không bỏ cuộc và đã có một số cơ hội. Trong đó, Anthony Elanga có cú sút trong vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Đội khách thực hiện nhiều sự thay đổi người, nhưng không thể tìm thấy bàn thắng.
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước Nottingham Forest, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, đồng thời leo lên vị trí thứ tư trên BXH với 26 điểm.
* Ở trận đấu còn lại, Liverpool bị Newcastle cầm hòa 3-3 trên sân St James'. Park. Kết quả này khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách với các đội xếp sau và hiện đang có 35 điểm, trong khi đó, Newcastle hiện đang có 20 điểm và tạm thời leo lên vị trí thứ 10.