Arsenal thắng thuyết phục ngày mở màn Ngoại hạng Anh khi đánh bại Wolves với tỷ số 2-0.
Havertz ăn mừng chiến thắng của Arsenal. (Ảnh: Reuters).
Ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2024/2025, Arsenal được tiếp đón Wolves trên sân nhà Emirates. Pháo thủ nhanh chóng kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc khi đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, thầy trò HLV Arteta đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 25, Saka có tình huống treo bóng vừa tầm để Havertz đánh đầu tung lưới Wolves.
Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Arsenal tiếp tục làm chủ trận đấu và có những cơ hội để ghi bàn nhưng các tiền đạo của họ đã bỏ lỡ đáng tiếc. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, Wolves có những nỗ lực phản kháng khiến Arsenal phải lúng túng. Phút 52, Ait-Nouri sút xa đưa bóng đi chệch khung thành Arsenal trong gang tấc. Đến phút 68, Saliba mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân Cunha, may mắn cho Arsenal là tiền đạo người Brazil dứt điểm quá hiền và bị thủ môn Raya bắt gọn.
Đang có thế trận khó khăn, Arsenal lại có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 74. Nhận đường chuyền của Havertz, Saka đi bóng từ cánh phải trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội khách.
Sau bàn nâng tỷ số của Saka, Wolves gần như hết động lực để phản kháng. Do đó, Arsenal đảm bảo được chiến thắng 2-0 trong ngày ra quân ở Ngoại hạng Anh.
* Trước đó, Liverpool có trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới gặp đối thủ mới lên hạng là Ipswich Town. The Kop gặp khá nhiều khó khăn khi đội chủ nhà chơi hưng phấn và sẵn sàng tấn công khi có cơ hội.
Salah có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. (Ảnh: Reuters).
Trong suốt cả hiệp 1, hàng thủ của Liverpool tỏ ra mong manh và thường để Ipswich Town có thời cơ áp sát khung thành Alisson. Nếu may mắn hơn, tân binh của Ngoại hạng Anh đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu trong 45 phút đầu tiên.
Dù vậy mọi chuyện đã thay đổi trong hiệp 2. Liverpool dồn ép dữ dội, không cho chủ nhà có cơ hội lên bóng và bàn thắng đã đến ở phút 60. Salah phối hợp với Alexander-Arnold trước khi kiến tạo để Jota chỉ việc đệm bóng tung lưới Ipswich Town.
Chỉ 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Liverpool. Salah di chuyển vào điểm mà hậu vệ Davis của đội chủ nhà không thể phán đoán trước khi dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới thủ môn Walton ở pha đối mặt.
Khoảng thời gian còn lại, Liverpool chơi chậm hơn nhưng vẫn có rất nhiều cơ hội. Nếu không có sự xuất sắc của hàng thủ Ipswich Town, tỷ số đã là 3-0 cho The Kop. Dù vậy, tỷ số 2-0 cũng là đủ để thầy trò HLV Arne Slot có ngày ra quân thuận lợi tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới.