Năm 1970, chồng hy sinh, không con cái, cô sống một mình đến tận bây giờ (đã ngoài 70 tuổi). Không đất sản xuất, sống nhờ vào đồng lương chính sách, nhưng cô chăm sóc mẹ và một người cô rất tốt, chưa một lời “than thân, trách phận”…
Đây là một hoàn cảnh khá đặc biệt của cô Nguyễn Thị Cọt (sinh năm 1941), ở ấp Mỹ Trung - xã Mỹ Thạnh (Ba Tri). Cô là con gái thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Cô chia sẻ: Mấy đứa em đã có gia đình, con nhỏ. Cô thì một thân, một mình nên nhận phần nuôi mẹ đến bây giờ. Mẹ cô, cụ bà Trương Thị Biều (sinh năm 1912), còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Người cô ruột Nguyễn Thị Le, 83 tuổi, cũng là đối tượng chính sách, sống neo đơn. Hàng ngày, ngoài việc chăm lo tắm giặt, cơm nước cho mẹ và người cô, cô Cọt còn tranh thủ chăn nuôi thêm gà vịt để có thêm thu nhập. Đồng lương chính sách (liệt sĩ, người già neo đơn) hàng tháng khoảng 1,9 triệu đồng chỉ đủ lo gạo, mắm muối, thuốc men cho mẹ. Nói về sức khỏe của mẹ, cô Cọt cho biết: Bà cụ còn thấy rất rõ, còn nhớ tên mọi người xung quanh. Có điều khoảng hai năm gần đây, chân của bà cụ yếu, đi lại khó khăn, tai không còn nghe được. Những khi trái gió, trở trời, cô phải thức hàng đêm để đắp mền, đốt lửa hơ ấm cho mẹ và người cô ruột của mình.
Ông Nguyễn Văn Lớn - Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi huyện cho biết: Toàn huyện hiện có hơn 20 ngàn người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), trong đó, có hơn 3.000 cụ từ 80 tuổi trở lên, 152 cụ tròn 90 tuổi. Nhìn chung, đời sống người cao tuổi trong những năm gần đây được cải thiện, gia đình và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ, chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, cũng còn một bộ phận không nhỏ người cao tuổi neo đơn, tàn tật, có đời sống khó khăn. Riêng trường hợp và hoàn cảnh của cô Cọt khá đặc biệt, cô vừa là người cao tuổi, neo đơn, lại vừa chăm sóc, phụng dưỡng rất tốt mẹ và một người cô ruột. Thật khó có trường hợp nào được như vậy.