Báo Đồng Khởi số 2908, ra ngày 1-6-2012, có bài “Mẹ ơi, con nhớ mẹ!”, phản ánh hoàn cảnh thương tâm của hai chị em ruột Trần Thị Kim Tuyền (10 tuổi) và Trần Phú Quý, ngụ tại ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Hai em bị mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ (cha ruột lại không có khả năng chăm sóc). Cả hai em sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè và đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Thị trấn.
Ngày 14-6-2012, một bạn đọc (ngụ tại phường 7 - TP. Bến Tre) đã đến Tòa soạn chia sẻ với hoàn cảnh của hai chị em của Tuyền. Bạn đọc này đã gửi cho phần quà gồm: bộ sách giáo khoa lớp 5, 20 quyển tập, một số quần áo cùng số tiền mặt 200.000 đồng, góp phần giúp hai em vượt qua khó khăn. Báo Đồng Khởi đã chuyển quà này cho đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Bình Đại để trao lại cho các em.
Được biết, qua phản ánh của Báo Đồng Khởi và vận động của Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bến Tre, Tổng Công ty Dệt may Gia Định (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ hai chị em Tuyền, Quý một căn nhà (trị giá 25 triệu đồng). Ông Bùi Phúc Hậu - Chủ tịch UBND thị trấn Bình Đại cho biết: UBND Thị trấn đang vận động một nền nhà cho hai em và phân công Ban Chấp hành Đoàn Thị trấn chịu trách nhiệm đỡ đầu, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hai em.
Ban Biên tập Báo Đồng Khởi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Hy vọng, Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối để bạn đọc gần, xa hỗ trợ những hoàn cảnh bất hạnh.