Một số hộ dân sinh sống tại khu phố Bình Khởi, Phường 6 (TP. Bến Tre) phản ánh: Nước ở các mương, rãnh khu vực này có màu đen và bốc mùi hôi thối. Sự việc xảy ra khoảng 3 tháng nay, người dân đã phản ánh nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Sáng thứ Bảy, chợ quê đông người hơn ngày thường. Bà Tư đang lui cui dọn hàng thì có tiếng gọi: “Dì cho con 2 ký bún”. Nhanh tay gói hàng cho khách, bà nói: “Tôi cân nhỉnh 2 ký nhưng chỉ tính tiền đúng 2 ký nhen”.
Sau khi vợ mất, tất cả mọi sinh hoạt trong nhà cùng với việc chăm sóc cho đứa con trai 5 tuổi đều do anh Linh gánh vác. Hàng ngày đưa và rước con đến trường đoạn đường khá xa bằng chiếc xe đạp cọc cạch nên công việc chính làm mướn của anh Linh đã phải tạm dừng. Vì thế, hiện nay mọi chi tiêu trong gia đình đến tiền ăn cho cháu tại trường đang gặp nhiều khó khăn.
Buổi sáng, ông Tư đang loay hoay tỉa mấy cây kiểng thì nghe tiếng gọi: “Ông Tư ơi… ông Tư…”. Nhìn ra cổng, ông thấy thằng Tèo, cháu nội của người hàng xóm. “Có gì không cháu?”, ông Tư hỏi. Tèo nhanh miệng: “Dạ… con nghe nói chỗ làm thạch dừa của ông Tấn bị mấy ông môi trường tới rồi xử phạt gì đó.
Bà Nguyễn Thị Thu N., ngụ tại xã Bình Phú, TP. Bến Tre hỏi: Khi mẹ tôi còn sống, bà là người đứng chủ hộ trong sổ hộ khẩu của gia đình. Lúc này, trong sổ hộ khẩu gia đình có tên của mẹ tôi cùng 5 chị em ruột chúng tôi và có tên của chị K. (là vợ của em trai tôi nhưng không đăng ký kết hôn).
Liên tục trong 3 năm liền, Đặng Như Ý là học sinh xuất sắc của khối lớp Một, Hai và Ba của Trường Tiểu học Tân Thạch B (Châu Thành). Tai nạn bất ngờ xảy ra trong một sáng, lỗi do người chạy xe máy cẩu thả gây ra, đã khiến em bị thương ở chân trái. Hơn một tháng qua, mỗi khi đi học, Như Ý phải nhờ mẹ cõng tới lớp vì chân em chưa thể đi lại được.
Báo Đồng Khởi, số ra ngày 31-10-2016, có bài phản ánh ông Võ Văn Để (đăng ký thường trú xã Quới Sơn, huyện Châu Thành) bị bệnh tâm thần đã nhiều năm, đang tạm trú tại xã Phú An Hòa nhưng gia đình không đưa đi chữa bệnh và thiếu sự quan tâm, chăm sóc…
Ông N.V.Đoàn (Châu Thành) thắc mắc: Tôi đi làm ăn xa nên không thường xuyên gần gũi để dạy dỗ con cái. Năm nay con trai tôi 16 tuổi, do mê chơi game nên cháu đã trộm một máy laptop của người hàng xóm bán lấy tiền tiêu xài (trị giá 6,5 triệu đồng). Tôi đã bồi thường cho người bị mất trộm, vậy con tôi có bị ở tù không? Trước đó 2 tháng, cháu đã bị xử phạt hành chính do trộm cắp vặt.
Bà Nguyễn Thị Út (Ba Tri) thắc mắc: Cha mẹ tôi có 3 người con (2 trai, 1 gái), ông bà có được 8 công đất ruộng. Trước đây, năm 2000, khi cha tôi còn sống đã cho người anh trai thứ ba (ông Hoàng) hết 3 công, 5 công đất còn lại cho người khác thuê để nuôi tôm.
Đây là câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ren, ông Nguyễn Văn Lắm ngụ Ấp 3, xã An Hóa, huyện Châu Thành.
Vấn đề ông thắc mắc được luật sư Khấu Thị Thu Trang (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau: