Mẹ vất vả cõng con tới trường

05/12/2016 - 07:28

Tai nạn xảy ra đã 3 tháng qua nhưng em Như Ý vẫn chưa thể đi lại được.

Liên tục trong 3 năm liền, Đặng Như Ý là học sinh xuất sắc của khối lớp Một, Hai và Ba của Trường Tiểu học Tân Thạch B (Châu Thành). Tai nạn bất ngờ xảy ra trong một sáng, lỗi do người chạy xe máy cẩu thả gây ra, đã khiến em bị thương ở chân trái. Hơn một tháng qua, mỗi khi đi học, Như Ý phải nhờ mẹ cõng tới lớp vì chân em chưa thể đi lại được.

Mái nhà hẹp bên đường với chiếc tủ kính đơn sơ, vài chiếc bàn nhựa cùng mấy chiếc ghế nhỏ làm nơi bán nước giải khát của chị Phượng (mẹ của Như Ý) và người dì đã quá 70 tuổi. Chị Phượng cho biết: “Chỗ này tôi thuê để buôn bán kiếm sống qua ngày và cũng thuận tiện để chăm sóc cho Như Ý. Từ khi bị tai nạn tới giờ, chân cháu bị đau nhức không thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân được”. Cho đến giờ chị Phượng vẫn còn nhớ như in hôm tai nại xảy ra đối với con mình. Khoảng 6 giờ 40 ngày 30-8-2016, trên đường đi mua thức ăn sáng (bên lề phải) Như Ý bị một phụ nữ chạy xe tốc độ nhanh tông vào người làm gãy chân và bị thương ở đầu. Cháu được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và tái khám tại đây (ngày 15-9-2016), sau đó thì đi làm phẫu thuật tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh.

Theo giấy ra viện gần đây nhất (ngày 10-10-2016) của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh, với kết quả chẩn đoán của bác sĩ là gãy can xấu hai xương cẳng chân (T); điều trị bằng phương pháp đóng đinh Rush. “Sau khi gây ra tai nạn cho con tôi, chị L. có đưa 1 triệu đồng để phụ tiền thuốc rồi không hề tới thăm hỏi gì về cháu. Thương con nên tôi phải ráng lo cho cháu”, chị Phượng xúc động.

Từ khi Như Ý bị tai nạn, chị Phượng đã cố gắng vay mượn của người quen số tiền gần 20 triệu đồng để lo cho cháu. Bà Nguyễn Thị Trang - cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo xã Tân Thạch cho biết, chồng chị Phượng bị bệnh mất đã 3 năm. Mẹ con chị ở đậu nhà người dì ruột độc thân và là hộ nghèo. Xã đã quan tâm giúp đỡ nhưng chỉ là có hạn. Còn cô giáo chủ nhiệm lớp 42 Văn Thị Nhân (lớp cháu Như Ý đang học) chia sẻ: “Như Ý là học sinh ngoan, hiền. Hiện cháu đang cố gắng để theo kịp bài vì đã phải nghỉ học dài ngày. Những năm học trước, em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc”.

Hiện tại, với số tiền 50 ngàn đồng/ngày kiếm được bằng nghề bán nước giải khát, chị Phượng vừa phải lo cái ăn, cái mặc hằng ngày, vừa lo điều trị thương tích cho Như Ý thì thật là vất vả, nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ, đóng góp hỗ trợ cho mẹ con cháu Đặng Như Ý, xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính - Trị sự Tòa soạn Báo Đồng Khởi. Địa chỉ: số 171, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 075.3.822311.

Bài, ảnh: H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN