|
Anh Linh và bé Thiện đang cần sự tiếp sức để vượt qua khó khăn. |
Sau khi vợ mất, tất cả mọi sinh hoạt trong nhà cùng với việc chăm sóc cho đứa con trai 5 tuổi đều do anh Linh gánh vác. Hàng ngày đưa và rước con đến trường đoạn đường khá xa bằng chiếc xe đạp cọc cạch nên công việc chính làm mướn của anh Linh đã phải tạm dừng. Vì thế, hiện nay mọi chi tiêu trong gia đình đến tiền ăn cho cháu tại trường đang gặp nhiều khó khăn.
Chúng tôi được chính quyền địa phương và hàng xóm anh
Nguyễn Chí Linh ở ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm giới thiệu anh là
một người chịu thương, chịu khó. Gia cảnh nghèo, đất chỉ vỏn vẹn cất được ngôi
nhà, ba mất sớm nên cả 6 anh em (4 trai, 2 gái) của anh Linh chẳng ai được đến
trường. Đến khi 40 tuổi, trong lúc đi hái cà phê mướn tại tỉnh Đắk Nông, anh
Linh đã gặp được người con gái cùng cảnh nghèo khó kết duyên vợ chồng. Đây cũng
là người con dâu duy nhất trong đại gia đình. Vợ chồng anh ra sống riêng trong
ngôi nhà tạm bợ trên miếng đất của người em ruột. Sau mùa lúa ở quê, anh chị đi
hái cà phê mướn tại Đắk Nông. Qua 4 năm, tới tuổi con trai đi học cùng với số
tiền dành dụm, anh chị về sửa thành ngôi nhà cột xi-măng, vách lá tạm ổn để sống.
Nhưng cách đây khoảng 6 tháng, trong lần đi cắt cỏ cho bò ăn, chị đã bị sét
đánh chết.
Phải vượt qua mấy đoạn bờ vườn, chúng tôi mới đến được
nhà anh Linh. Trong ngôi nhà ẩm ướt, lạnh lẽo do nước ngập mấy ngày qua cùng với
mùi nhang trên bàn thờ đã làm chúng tôi chạnh lòng. Di ảnh vợ anh được lập vội
trên chiếc bàn thiếc nhỏ mượn của người quen. Chiếc bàn tròn trong nhà để tiếp
khách cũng mượn từ người quen. Tài sản duy nhất của vợ chồng anh là chiếc giường
ngủ lâu năm đã cũ. Trong ngôi nhà chỉ có mỗi bóng đèn được nối nhờ từ nhà mẹ
anh. Về bé Thiện, dù được cha chăm sóc và đưa đi học nhưng có lẽ thiếu đi “hơi ấm”
của mẹ, bé trở nên trầm lặng hơn. Các vật dụng như viết hư và mấy keo mủ là đồ
chơi của bé Thiện. Anh Linh chia sẻ: “Chính quyền địa phương đến khảo sát hoàn
cảnh của các gia đình khó khăn, có ghé nhà tôi. Vậy là mấy hôm nay, bé Thiện cứ
nôn nao, hỏi khi nào mình có nhà mới. Tôi mong mình được xét hộ nghèo để con đi
học được miễn giảm các khoản phí và sửa ngôi nhà để không bị ngập vào mùa nước
lên”.
Hiện nay, ngoài thời gian chăm lo và đưa bé Thiện đi học,
những giờ còn lại anh cắt cỏ cho bò và nuôi vịt. Thế nhưng, năm nay bò và vịt đều
rớt giá, với đàn vịt 250 con, sau 3 tháng nuôi anh lỗ hơn 6 triệu đồng. Tuy
nhiên, anh Linh vẫn bắt thêm 300 con vịt con về nuôi hy vọng lần sau sẽ có được
tiền lời.
Hoàn cảnh anh Linh đang dần rơi vào túng quẫn. Điều đáng
lo ngại hơn là những ngày nước lên nền nhà bị ngập, ẩm ướt cùng với không khí lạnh
có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bé Thiện và bài toán nan giải trước mắt là chi
phí cho bé đến trường. Rất mong sự góp sức của quý mạnh thường quân giúp đỡ cho
anh Linh, để cho bé Chí Thiện được đi học trong những tháng năm đầu tiên cắp
sách đến trường. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về Báo Đồng Khởi, số 171-173 đường Nguyễn
Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre; số điện thoại:
(075).3.822.311.