Hàng tấn cá ngừ và các loại cá có giá trị cao được chuyển lên bờ trong niềm vui của các ngư dân, tạo nên không khí tấp nập tại cảng cá trong ngày đầu ra quân đón tàu về
Đêm đã khuya. Khuya lắm rồi mà tiếng ru của người mẹ láng giềng vẫn còn cất lên:
Dòng kinh Thom hiền hòa đôi bờ rực lên trong nắng màu vàng óng của chỉ xơ dừa, sớm chiều vang rộn tiếng mày tuốt chỉ, những bựng khói đen ấm tỏa từ những lò than thiêu kết. Từng đoàn ghe chở nặng vỏ dừa, xơ chỉ những bao than, ngược xuôi, đem lại ấm no cho bao người dân lao động đôi bờ, An Thạnh và Khánh Thạnh Tân.
Phước Hiệp, một xã ở phía Nam huyện Mỏ Cày với diện tích tự nhiên 1.017 ha, có 10 ấp với dân số 8.169 nhân khẩu.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phạm Văn Tánh trở về quê hương, xã An Thới, huyện Mỏ Cày, làm nghề dạy học. Sau đó vì đời sống kinh tế khó khăn, lương giáo viên thời ấy không đủ nuôi sống gia đình, anh nghỉ dạy chuyển qua làm công việc kinh doanh buôn bán thức ăn gia súc.
Mùa xuân đã về. Thế nhưng, ở trong hội trường nọ, tập trung khá đông những cô bác cao niên và ngoài giây phút tay bắt mặt mừng họ chỉ nói với nhau toàn chuyện bệnh tật, nghèo khó, mà toàn của người… dưng! Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là tâm trạng của họ không bàng quan như chúng ta thường thấy. Bởi, họ- những thành viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ trẻ em nghèo và người tàn tật tỉnh- biết rằng ngoài kia có biết bao ánh mắt, trái tim đang mong chờ và ủng hộ hoạt động của họ.
Tốn thời gian, công lao động và chi phí vận chuyển hàng hóa
Mỗi dịp xuân về, Tết đến, người trồng vườn Chợ Lách lại lo toan hoa Tết cho mỗi gia đình khi đón xuân sang. Vốn có truyền thống trồng kiểng từ 4, 5 mươi năm trước người Chợ Lách có kinh nghiệm làm kiểng bon sai, trồng tắc, các loại kiểng lâu năm.
Là một trong bốn xã nôi Đồng Khởi được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Đảng bộ, quân và dân Phước Hiệp đã trải qua những năm tháng chiến đấu hào hùng trong quá khứ với nhiều mất mát hy sinh để làm nên trang sử chung của dân tộc. 665 liệt sĩ, 222 thương bệnh binh và hơn một ngàn gia đình có công với cách mạng là những dãy số làm nên những cái nhất của xã anh hùng này. Ít hôm nữa (17-1), Phước Hiệp đón nhận niềm vui mới trong công cuộc xây dựng quê hương, được UBND tỉnh công nhận là xã văn hóa.
Một ngày đầu của năm 2008, về Phú Sơn (Chợ Lách) bắt gặp người già, trai trẻ hồ hởi phát quang cây cỏ dại ven hai bên đường để chuẩn bị đón khách đến cùng niềm vui đón nhận xã văn hóa. Như vậy, đón Tết cổ truyền của dân tộc lần này, sắc xuân đến với nhân dân Phú Sơn được nhân lên gấp bội. Và cũng là mùa xuân đánh dấu Phú Sơn đang hòa trong diện mạo mới.