Một mùa xuân đến sớm với người nghèo

16/01/2008 - 15:31

Đến với đồng hương ở huyện Easup - Đắc Lắc. Ảnh: Hồng Nga.

Mùa xuân đã về. Thế nhưng, ở trong hội trường nọ, tập trung khá đông những cô bác cao niên và ngoài giây phút tay bắt mặt mừng họ chỉ nói với nhau toàn chuyện bệnh tật, nghèo khó, mà toàn của người… dưng! Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là tâm trạng của họ không bàng quan như chúng ta thường thấy. Bởi, họ- những thành viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ trẻ em nghèo và người tàn tật tỉnh- biết rằng ngoài kia có biết bao ánh mắt, trái tim đang mong chờ và ủng hộ hoạt động của họ.

Đã thành thông lệ, sau 365 ngày “lo cùng nỗi lo người khác”, những người làm công tác thiện nguyện ngồi lại với nhau, mừng với những gì đã làm được; tiếp sức cho nhau để tiếp tục bước trên con đường đem niềm vui đến cho người nghèo. Trong các chương trình chính mà Hội thực hiện mới đây, ông Lê Huỳnh, chủ tịch Hội, tâm đắc khi nói về những trẻ đã được phẫu thuật tim. Ông nói: “Thời gian qua, chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh luôn được xã hội đồng tình, ủng hộ. Hội xin chân thành cảm ơn bác sĩ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Chợ Rẫy, Nhật Bản… đã khám lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trong tỉnh. Từ đó, chúng tôi có trong tay danh sách hơn 200 trẻ, được chỉ định cần phẫu thuật, đa số thuộc gia đình nghèo; trong đó có gia đình đã hết đường xoay sở”. Với vai trò trung gian nhưng… chủ động, Hội bắt tay thực hiện chương trình với hy vọng cứu được em nào thì mừng cho em đó. Không ngờ các cá nhân, tổ chức tìm đến Hội tài trợ ngày càng nhiều hơn. Chính vì thế các mục tiêu Hội đặt ra thu được kết quả khá mỹ mãn. Không biết tự bao giờ, có những tên tuổi thân quen luôn có mặt và song hành cùng Hội chuyên giúp người nghèo. Ông Lê Huỳnh cho biết: Chúng tôi luôn nhận được sự tiếp sức kịp thời từ ông bà Phạm Văn Thành, Huỳnh Ngọc Triển, Nguyễn Việt Thắng, Lê Tâm Dũng, Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Thượng tọa Thích Chơn Tịnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Tạ Thị Chung, Võ Thị Thúy Hồng (TP.HCM), ông bà Nguyễn Chí Trung, Trần Văn Nghề (Châu Thành), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, công ty Vina Capital, Hội từ thiện các doanh nhân Đức, Hội trợ giúp trẻ em Nhật Bản, tổ chức Đông Tây hội ngộ, Hội từ thiện từ tế Đài Loan tại Việt Nam, công ty Vạn Thịnh Phát (TP.HCM), công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre… Các tấm lòng nhân ái từ Nhật Bản xa xôi cũng thường xuyên tìm đến Bến Tre, như ông bà Kiyoshi Takaya, Toshiho Onishi, Akemi Bando…

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tấm lòng thiện nguyện có nhiều hình thức ủng hộ chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh. Và, Hội Bảo trợ thêm một lần ghi nhớ. Có những cái tên “chuyên” giúp hoàn cảnh vượt lúc ngặt nghèo, có những người chạy vội đến trao số tiền 100 ngàn sau một ngày bán thịt heo. Cuộc đời càng thêm ý nghĩa từ những câu chuyện có hồn ấy. Công ty thuốc lá Bến Tre trong ngày nhận Huân chương nhã ý không nhận hoa chúc mừng mà nhận… tiền. Để sau đó có hai trẻ ở Thị xã trở lại nhịp sống bình thường. BQL bến phà Rạch Miễu, Hàm Luông đặt thùng từ thiện, hành khách qua lại tùy hoàn cảnh mà ủng hộ. Hội tập hợp hỗ trợ mổ tim cho hai trẻ ở Mỏ Cày và Châu Thành. Ông Lâm Văn Hoàng (định cư ở Mỹ) tổ chức đám cưới cho con, gở

N.Diệu - Q. Hùng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN