Trên sân nhà trong khuôn khổ bảng J vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tuyển Bỉ tiếp đón Xứ Wales với đội hình gần như mạnh nhất. HLV Rudi Garcia tung vào sân ba trụ cột Premier League là Leandro Trossard, Amadou Onana và Youri Tielemans, cùng niềm hy vọng lớn mang tên Kevin De Bruyne. Sự chủ động được Bỉ thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc, khi họ kiểm soát thế trận và sớm cụ thể hóa lợi thế bằng liên tiếp các bàn thắng.
Phút 12, Romelu Lukaku mở tỷ số sau quả phạt đền chính xác, được xác định nhờ VAR sau tình huống bóng chạm tay Brennan Johnson trong vòng cấm. Chỉ 7 phút sau, Tielemans nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm cận thành sau pha phối hợp mạch lạc bên cánh trái. Đến phút 28, Jeremy Doku solo đầy tốc độ và kỹ thuật, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Bỉ. Có thời điểm tưởng như đội chủ nhà sẽ dễ dàng đè bẹp đối thủ trong một ngày thăng hoa.

ĐT Bỉ sớm áp đặt trận đấu, song lại bước chân vào một cuộc rượt đuổi không ngờ
Nhưng kịch bản sau đó lại hoàn toàn khác. Đúng phút bù giờ cuối cùng hiệp một (45+7’), thủ môn Matz Sels bị thổi phạt trong pha tranh chấp với Chris Mepham và Harry Wilson tận dụng cơ hội từ chấm 11m để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội khách trong hiệp hai khiến cục diện thay đổi chóng mặt. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, Sorba Thomas băng vào dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Wilson, giúp Xứ Wales thu hẹp cách biệt xuống còn 2-3. Tới phút 70, Brennan Johnson bật cao đánh đầu, gỡ hòa 3-3 cho đội khách sau pha phối hợp mẫu mực từ biên phải.
Bị dội ba gáo nước lạnh, tuyển Bỉ mới bắt đầu bừng tỉnh. Tuy nhiên, phải đến phút 88 họ mới tìm lại được lợi thế, và một lần nữa Kevin De Bruyne là người lên tiếng. Sau pha đột phá của Tielemans, bóng được trả lại tuyến hai và De Bruyne tung cú vô lê chìm hiểm hóc, đưa bóng dội cột rồi bay vào lưới ấn định chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Bỉ.

Kevin De Bruyne ghi bàn thắng quyết định giúp Bỉ giành chiến thắng 4-3 trước Xứ Wales
Trận đấu đánh dấu thất bại đầu tiên của Craig Bellamy trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Xứ Wales, chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại và lỡ hẹn với kỷ lục 10 trận. Dù vậy, Xứ Wales vẫn cho thấy tinh thần kiên cường và triển vọng tại bảng J khi đang xếp nhì với 6 điểm, kém Bắc Macedonia 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn. Trong khi đó, Bỉ vươn lên vị trí thứ 3 với 6 điểm sau 2 trận, kém hai đội xếp trên từ 1 đến 3 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu, nắm trong tay quyền tự quyết.
* Sau cú ngã 0-3 trước Na Uy, Italia bước vào cuộc tiếp đón Moldova trong khuôn khổ vòng loại World Cup với quyết tâm lấy lại thể diện, và họ đã làm được điều đó bằng chiến thắng 2-0 cùng nhiều tín hiệu khởi sắc.
Sau thất bại cay đắng 0-3 trước Na Uy, đội tuyển Italia bước vào cuộc chạm trán Moldova tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu với áp lực phải giành chiến thắng để lấy lại danh dự và sự tự tin. Ngay từ những phút đầu tiên, thầy trò HLV Luciano Spalletti đã cho thấy quyết tâm bằng cách kiểm soát bóng áp đảo, triển khai lối chơi tấn công rõ ràng, trong khi Moldova chủ động chơi thấp, chờ cơ hội phản công.
Bất ngờ suýt xảy ra ở phút thứ 9 khi Moldova tổ chức một pha lên bóng bên cánh trái và Nicolaescu đánh đầu tung lưới Donnarumma. Tuy nhiên trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Thoát hiểm trong gang tấc, Italia dần ổn định lại thế trận và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Phút 17, Ranieri có pha đánh đầu trúng xà ngang từ quả đá phạt bên cánh phải, trong khi các tình huống sút xa của Retegui và Raspadori liên tục khiến thủ môn Moldova phải làm việc vất vả. Sau nhiều nỗ lực ép sân, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 40. Bóng bật ra trong vòng cấm và Raspadori lập tức tung cú sút chìm vào góc trái hạ gục thủ môn Avram, giải tỏa áp lực tâm lý và đưa Italia vượt lên dẫn trước.

Italia giành được 3 điểm đầu tay ở vòng loại World Cup 2026
Hiệp hai bắt đầu với nhiều sự thay đổi người từ phía Italia, khi Spalletti muốn thử nghiệm đội hình và giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác thi đấu. Sự điều chỉnh mang lại hiệu quả ngay lập tức khi ở phút 50, Cambiaso thoát xuống nhận đường chọc khe thông minh rồi bình tĩnh dứt điểm nhân đôi cách biệt. Lúc này Moldova buộc phải dâng cao hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên hàng công của họ tỏ ra thiếu ý tưởng và không đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ Italia.
Những phút tiếp theo chứng kiến đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tổ chức các tình huống lên bóng nhanh. Orsolini có một pha xử lý khéo léo trong vòng cấm nhưng cú sút của anh bị thủ môn Moldova cản phá. Sau đó Lucca có cơ hội từ một quả tạt chuẩn xác nhưng lại đánh đầu vọt xà ngang đầy tiếc nuối.

Trận thắng 2-0 đưa Italia lên thứ 3 bảng I
Trong khi đó Moldova cố gắng tạo ra một vài tình huống phản công, nhưng những pha dứt điểm của họ như cú sút chìm của Stina ở phút bù giờ đều không đủ nguy hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng. Các quyết định thay người của HLV Clescenco không giúp thay đổi được thế trận, dù ông đã tung nhiều cầu thủ tấn công vào sân trong hiệp hai. Tính cả trận, Moldova không có nhiều cơ hội rõ rệt, và phần lớn thời gian bị cuốn theo lối chơi của đối thủ.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội tuyển Italia. Đây là kết quả cần thiết để Azzurri lấy lại tinh thần sau chuỗi trận không như ý và cũng là bước đệm để họ tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, dù thắng trận, Italia vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và sự ổn định trong phòng ngự. Moldova thua trận nhưng đã chơi cố gắng, và sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến họ không thể làm nên bất ngờ.
Trọng Ân (tổng hợp)