Bình Dương là những người nhập cuộc và kiểm soát thế trận vượt trội đội bóng xứ Nghệ trong hiệp 1. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được Tiến Linh, Tùng Quốc, Vĩ Hào tạo ra nhưng bàn thắng không đến với đội chủ nhà.
Phút thứ 18 của trận đấu, Minh Khoa nhận đường chuyền bên phía cánh phải của đồng đội rồi tung ra cú vô lê đẹp mắt nhưng bóng đi chệch khung thành. Những phút còn lại trong hiệp 1, các cầu thủ Bình Dương vẫn duy trì thế trận một chiều nhưng không có bàn thắng nào được tạo ra. CLB SLNA đã có một hiệp đấu phòng ngự chặt chẽ.
Sang tới hiệp 2, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh gia tăng quyết tâm có bàn thắng với sức ép nghẹt thở đến khung thành của thủ môn Văn Việt. Phút thứ 53, quả ngọt đã đến với đội chủ sân Gò Đậu và người ghi bàn không ai khác chính là Tiến Linh. Phút thứ 53, “Vua phá lưới” V-League di chuyển hợp lý để đón đường chuyền của Minh Trọng, sau đó tung ra cú dứt điểm đẹp mắt mở tỉ số trận đấu.
Có được bàn dẫn trước, tinh thần của đội bóng đất thủ được đẩy lên cao. Trong khi đó, SLNA cũng bắt đầu dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên chưa tìm được bàn thắng thì SLNA đã phải nhận bàn thua thứ 2 do sự lơ là của hàng phòng ngự. Trung Hiếu dứt điểm trong tư thế không một ai theo kèm để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Những phút sau đó, SLNA gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Mãi tới phút bù giờ, Hồ Khắc Ngọt mới rút ngắn tỉ số cho đội khách xuống còn 1-2 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Với kết quả này, Tiến Linh và đồng đội tạm thời vào tốp 5 với 21 điểm trong khi SLNA vẫn ngụp lặn ở nhóm bét bảng. Đáng chú ý, trung phong của ĐT Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi nâng tổng số bàn thắng lên con số 10 bàn, giữ vững ngôi đầu trên BXH Vua phá lưới.
Trọng Ân (tổng hợp)