Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025)

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động tri ân gia đình chính sách

16/04/2025 - 16:05

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân, chăm lo cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ, vợ liệt sĩ, các thương bệnh binh - những người đã không tiếc máu xương mình, cống hiến, hy sinh bảo vệ Tổ quốc để có được nền độc lập và có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vân.

Sáng ngày 15-4-2025, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Quản trị Hội Tương tế Bến Tre tại Bình Dương tổ chức đoàn cán bộ, nguyên cán bộ Hội qua các thời kỳ cùng lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi và tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vân, hiện ngụ tại ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. Tham dự có Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Ái Hòa, Phó trưởng ban trực Hội Tương tế Bến Tre tại Bình Dương Lý Thị Tiếp cùng nguyên cán bộ Hội qua các thời kỳ, lãnh đạo địa phương.

Được biết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vân có chồng và người con trai độc nhất hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước. Đặc biệt, bản thân mẹ Nguyễn Thị Vân tham gia cách mạng, từng giữ những chức vụ quan trọng tại địa phương thời kỳ sau hòa bình thống nhất đất nước (nguyên là Hội trưởng Hội Phụ nữ xã An Thạnh). Hiện mẹ Nguyễn Thị Vân đang sinh sống vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân trong căn nhà nhỏ đơn sơ bên dòng sông Thơm, tại ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. Mặc dù tuổi đã cao nhưng mẹ Vân trông còn khỏe mạnh và minh mẫn. Gặp lại các cô, dì trước đây từng công tác trong hệ thống Hội mẹ đều nhớ như in, nhắc tên từng người, kể cả những đồng đội, đồng chí năm xưa.

Trong không khí ấm áp, những đồng chí, đồng đội đến thăm mẹ Vân, kể những câu chuyện, để cùng nhau ôn lại kỷ niệm năm xưa, ôn lại những tháng năm kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau bảo vệ quê hương. Trên gương mặt mẹ và những đồng chí, đồng đội của mẹ, kể cả những cán bộ Hội, cán bộ nữ, là thế hệ tiếp nối sau này đều ánh lên những niềm hạnh phúc, niềm vui thật trọn vẹn sau 50 năm đất nước được hòa bình, thống nhất, non sông Việt Nam liền một dải. Tất cả đã cùng nhau hát vang bài chúc mừng sinh nhật 100 tuổi của mẹ. Và mẹ cũng không quên gửi đến mọi người lời: “…cầu chúc cho anh em hoàn thành nhiệm vụ, mạnh giỏi, trong tâm tôi xin nguyện cầu và gửi đến cán bộ, nhân dân một lòng một dạ, đoàn kết chặt chẽ giữ gìn Tổ quốc muôn năm…”.

Chúng tôi lưu luyến rời đi, tạm chia tay mẹ Nguyễn Thị Vân, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc và suy nghĩ cho riêng mình nhưng với chúng tôi - những cán bộ Hội, những thế hệ đi sau nguyện sẽ tiếp nối và phát truyền thống anh hùng cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển giàu mạnh và văn minh.

Tin, ảnh: Ái Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN