Bị đánh giá thấp hơn nhưng SLNA lại nhập cuộc đầy tự tin trước đại diện từ thủ đô. Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm khiến cho hiệp 1 trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn. Phút thứ 5, Benjamin Kuku có tình huống đánh đầu ngay vòng cấm của Đỗ Sỹ Huy nhưng không thành. Những phút sau đó, không có thêm nhiều cơ hội đáng chú ý.
Tuy nhiên tới phút 37, bàn thắng đã tới một cách đầy bất ngờ. CAHN được hưởng một quả đá phạt. Leo Artur treo bóng vào trong cho đồng đội nhưng bóng lại đi thẳng vào lưới. Cần nói thêm, thủ thành Văn Việt đã có pha xử lý khá lóng ngóng.
Bàn thắng mở tỉ số của CAHN khiến trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chưa đầy 10 phút sau đó, đội chủ sân Vinh đã có bàn gỡ hoà nhờ Kuku. Phút 44, từ quả tạt bên cánh trái, ngoại binh của SLNA đã chọn đúng vị trí và tung ra cú đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Sang tới hiệp 2, CAHN nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn vươn lên dẫn trước, trong khi SLNA cũng tạo ra được một số tình huống đáng chú ý dù đã lùi về bảo toàn tỉ số. Đáng chú ý nhất có lẽ là tình huống ở phút 78, khi Minh Phúc có pha đột phá nhưng cú sút cuối cùng ở góc quá hẹp. Chung cuộc, CAHN lại để SLNA cầm hoà một cách đầy thất vọng. Với kết quả này, CAHN một lần nữa lại đẩy cơ hội đua vô địch đi xa.
Trọng Ân (tổng hợp)