Bà Ngô Thị Châu (ngụ ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) khiếu nại, cho rằng Công an xã Mỹ Thạnh đã không xử lý nghiêm Nguyễn Thị Thảo Loan (ở gần nhà bà Châu). Bà Châu cùng chồng là ông Trần Văn Se đã bị gia đình Loan đánh 2 lần, phải đến bệnh viện điều trị. Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vụ việc này.
Vợ chồng bà Ngô Thị Châu, Trần Văn Se với vợ
chồng bà Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Công Mẫn (có con gái là Nguyễn Thị Thảo Loan,
sinh năm 1993) là hàng xóm với nhau, cùng ngụ tại Tổ nhân dân tự quản số 5, ấp
Bến Đò, xã Mỹ Thạnh. Do có mâu thuẫn trong việc mua thửa đất nên 2 gia đình này
bất hòa, xảy ra cự cãi nhau.
Sáng 5-12-2015, trên đường đi chợ về, bà Châu
bị Nguyễn Thị Thảo Loan chạy xe máy cố tình va quẹt làm rớt giỏ xách. Loan còn
dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu bà Châu, làm rớt nón lá (chấn thương phần mềm).
Tiếp đó, Loan cùng bà Điệp đánh túi bụi vào người, xô vào hàng rào và giựt điện
thoại của bà Châu đập xuống đất. Đến khi được hàng xóm can ngăn thì mẹ con bà
Điệp mới chịu dừng lại. Bà Châu đến Bệnh viện Minh Đức khám, chụp X quang, chụp
CT và mua thuốc uống.
Chiều 6-2-2016 (nhằm 28 Tết Bính Thân), ông Hải
(em trai bà Điệp) đi ngang qua nhà bà Châu buông lời thách thức, chửi bới ông
Se. Khi ông Se đi mua đồ về hỏi nguyên do vì sao chửi thì bị ông Hải, bà Điệp,
Loan cầm gạch và cây hùng hổ đi qua nhà bà Châu. Sau đó, cả nhóm (có cả bạn
trai của Loan ở địa phương khác tới) lao vào đánh, chọi gạch vào đầu ông Se và
dùng tay, chân đánh vào người ông. Ông Hải còn giật điện thoại của ông Se (do
hoảng sợ nên ông Se điện thoại kêu Công an xã). Bấy giờ, bà Châu ra ngăn cản
cũng bị bà Điệp và Loan dùng gạch đánh vào đầu, người. Sau khi đánh người, Nguyễn
Thị Thảo Loan cùng với bạn trai đi khỏi địa phương cho tới nay. Sau khi sự việc
xảy ra, bà Châu đưa ông Se đi bệnh viện khám và Công an xã có tới lập biên bản
sự việc nhưng vẫn chưa được giải quyết ráo rẽ.
Bà Ngô Thị Châu bức xúc: “Từ lúc xảy ra sự việc,
gia đình bà Điệp chẳng hề nói một câu xin lỗi, cũng không bồi thường tiền thuốc
điều trị. Đã vậy, gia đình bà Điệp còn tỏ thái độ thách thức”. Vợ chồng bà Châu, ông Se sau khi bị Loan và bạn
của Loan đánh đã tới bệnh viện khám, điều trị với số tiền gần 2,5 triệu đồng
(có hóa đơn và giấy tờ khám bệnh).
Trung tá Nguyễn Trí Đởm - Trưởng Công an xã Mỹ
Thạnh cho biết: “Đối tượng Nguyễn Thị Thảo Loan sau khi đánh người đã bỏ địa
phương đi không về. Công an xã có lập biên bản, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Loan 2,5 triệu đồng về hành vi
xâm hại đến sức khỏe người khác, nhưng đối tượng vẫn chưa chấp hành”. Theo
Trung tá Đởm, trường hợp ông Trần Văn Se bị đánh, gia đình ông không có đơn yêu
cầu bồi thường. Trước đó, ngày 6-11-2015, Nguyễn Thị Thảo Loan cũng đã bị xử phạt
vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác
(đánh 1 học sinh lớp 9).
Người dân xã Mỹ Thạnh mong muốn cơ quan Công
an xử lý nghiêm hành vi côn đồ của Nguyễn Thị Thảo Loan và những người liên
quan nhằm góp phần răn đe tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa phương.