 |
Chú Ba Phu đang điều tiết giao thông. |
Đó là ông Huỳnh Văn Phu (bà con trong xã quen gọi là ông Ba Phu), ông tham gia cách mạng từ năm 1962, năm nay ông 70 tuổi.
Dù tuổi đã cao nhưng ông Ba Phu rất tích cực trong công việc cảnh sát giao thông nghiệp dư. Hơn 2 tháng nay, mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ông đều có mặt trên cầu Cái Mơn Lớn (Vĩnh Thành, Chợ Lách) để điều tiết xe lưu thông.
Cầu có chiều dài 81,6m, rộng 3m, được xây dựng trong thời kỳ chống Pháp. Đến nay, đã qua nhiều lần gia cố, sửa chữa nhưng cầu vẫn yếu. Mỗi ngày có khoảng 100 lượt xe tải lớn, nhỏ qua cầu. Nhiều hộ dân sống ở hai bên cầu cho biết, do cầu có độ dốc cao, chiều ngang hẹp, nếu hai xe ngược chiều qua cầu cùng một lúc sẽ gây ùn tắc giao thông. Trước đây, ngày nào cũng xảy ra kẹt xe trên cầu, từ khi có ông Ba Phu tham gia “trực” thì cầu luôn thông thoáng.